• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chậm lại cùng con thưởng thức thời thơ ấu
  3. Trang 71

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 70
  • 71
  • 72
  • More pages
  • 81
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 70
  • 71
  • 72
  • More pages
  • 81
  • Sau

Tâm sự về ước mong của con

Đ

iều ước sinh nhật

An Đóa đã sắp tròn mười tuổi. Trước khi đi ngủ, tôi hỏi về điều ước sinh nhật của con, con bé nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói: “Con chẳng có điều ước gì đặc biệt cả! Nhưng nếu nhất định phải nói ra một điều thì đó là: con muốn một đôi giày”.

Đơn giản vậy thôi sao?

Tôi nói đùa với con: “Nếu bây giờ có thể biến con trở thành con gái một nhà giàu có, con được ở biệt thự rất to và đẹp, có bể bơi riêng, có xe riêng và tài xế hằng ngày đưa đón con đi học, còn có cả một phòng riêng chuyên để giày của con, ít nhất cũng có đến hàng ngàn đôi giày đẹp lung linh, như vậy tốt biết bao con nhỉ!”. An Đóa cười méo mó rồi kéo chăn lên che hết nửa khuôn mặt, lắc đầu nói: “Không tốt đâu mẹ ạ”.

“Tại sao?”

“Tiền nhiều quá cũng không hay đâu ạ. Hơn nữa, ở nhà giàu cũng chẳng tự do gì, phải học hết cái này cái kia. Bố mẹ nhất định cũng rất bận kiếm tiền, chẳng có thời gian chơi với con nữa.”

Một An Đóa mới gần mười tuổi đã có những quan niệm đầu tiên về giá trị và có cảm nhận riêng của mình về cuộc sống. Từ trước đến nay, con bé vẫn luôn là một đứa trẻ có chính kiến, không ghen tỵ với người khác, và cũng ít khi lấy gì từ người khác. Con bé thích nhất là giày. Mỗi cô gái đều nên có một đôi giày tốt , đôi giày đó sẽ đưa cô gái đến những nơi tốt đẹp, gặp được những người yêu thương cô gái. Tôi sẵn sàng mua cho con một đôi giày thật tốt và cũng tin rằng, rồi có một ngày, đôi giày đẹp đẽ đó sẽ đưa con đến một nơi thật đẹp, để con sống cuộc sống con mong muốn.