Trong cuộc thi phiên âm chữ toàn quốc lần thứ tư tổ chức tại Washington, Mỹ, Cô bé 11 tuổi Rosalie Eliot - quán quân bang North Carolina, trải qua chặng đường khó khăn đến với cuộc thi. Khi được hỏi chữ “thú tội” avowal)phiên âm thế nào.
Khẩu âm miền nam mềm mại của cô khiến những người giám khảo khó nhận định chữ cái đầu tiên cô nói là chữ “A” hay chữ “E”.
Sau vài phút thương lượng các giám khảo quay ngược băng ghi âm để nghe lại nhưng vẫn không thể xác định phát âm của cô là chữ “A” hay “E”.
Người nào buộc dây người ấy thắt nút. Cuối cùng chủ khảo John Lloyd quyết định đưa câu hỏi cho người duy nhất biết câu trả lời. Ông nhẹ nhàng hỏi Rosalie:
- Cháu phát âm là chữ “A” hay chữ “E”?
Thật ra từ những bàn tán nhỏ tiếng của mọi người Rosalie đã biết được chữ cái đầu trong từ này phải được phát âm chữ “A”, nhưng cô không chút chần chừ đáp, cô đã phát âm sai, cô đã đọc là “E”.
Chủ khảo lại nhẹ nhàng hỏi cô:
- Có lẽ cháu đã biết được câu trả lời chính xác và có thể hoàn toàn giành được giải quán quân, nhưng tại sao vẫn thừa nhận phát âm sai đó?
Rosalie cẩn thận đáp:
- Cháu muốn làm một đứa trẻ thành thật.
Khi Rosalie bước xuống khỏi khán đài, hầu như tất cả mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt cho sự thành thật của cô.
Ngày hôm sau, một bài báo có tựa đề “Cần giải quán quân hay cần sự thành thật” bình luận như sau: Cho dù Rosalie không giành được vị trí quán quân trong cuộc thi phiên âm toàn quốc lần thứ tư nhưng sự thành thật của cô đã cảm hóa được tất cả quần chúng, giành được trái tim của tất cả mọi người.