V
ào những ngày sát Lễ Giáng Sinh 2018, trong khi hàng chục triệu trẻ em Việt Nam và thế giới đang viết thư gửi ông già Noel để bày tỏ ước muốn của mình, dư luận lại một lần nữa rúng động vì vụ xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em xảy ra tại trường phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn - Phú Thọ.
Điều đáng nói là các vụ XHTD trẻ em đang có chiều hướng gia tăng về số lượng và tính chất, vụ sau lại nghiêm trọng hơn các vụ trước. Có lẽ đã đến lúc các phụ huynh cần xem xét thấu đáo vấn đề này.
VÌ ĐÂU NÊN NỖI?
Nếu như trước đây, những kẻ phạm tội thường được mô tả là những kẻ bất lương, vào tù ra tội với quá khứ bất hảo... thì ngày nay kẻ phạm tội XHTD trẻ em lại là những nhân vật mà ít ai ngờ đến: một nghệ sĩ có tiếng chuyên biểu diễn các tiết mục dành cho thiếu nhi, một cán bộ về hưu với gương mặt hiền từ và mái tóc bạc trắng, một nhà giáo mô phạm với bài phát biểu hùng hồn về chống xâm hại trẻ em… Điểm chung của tất cả bọn họ là có lý lịch trong sạch, có quá trình công tác tốt. Và nếu chọn họ làm ông già Noel đi phát quà chắc cũng không có ai phản đối… nói ra như vậy để các bậc làm cha mẹ thấy tội phạm XHTD biến tướng và ngày càng tinh vi, dù mọi người có cập nhật thông tin thường xuyên thì vẫn luôn bị bất ngờ khi xảy ra sợ việc.
“SỰ IM LẶNG CỦA BẦY CỪU”
Vụ việc ở Thanh Sơn, Phú Thọ diễn ra trong một thời gian khá dài, nạn nhân có thể không dừng lại ở vài em, vậy mà một số giáo viên cũng như hàng trăm em học sinh cũng như các em là nạn nhân, thậm chí là cả gia đình các em khi biết sự việc, đều chọn giải pháp im lặng trước con sói “hiệu trưởng”. Qua đó chúng ta thấy rõ việc khuyến khích con mình chia sẻ thông tin và mạnh dạn lên tiếng trước các sai trái là cần thiết. Muốn như vậy, trước hết các bố mẹ hãy là người đi tiên phong. Nếu hôm nay chúng ta bỏ qua hay im lặng trước cái ác, sự xấu xa… Ai dám khẳng định con em mình sẽ không phải là nạn nhân tiếp theo. Trẻ con luôn nhìn vào bố mẹ và thầy cô để noi theo. Khi mà bố mẹ mạnh dạn lên tiếng thì lúc đó các con sẽ hiểu và tin cậy được vào sự che chở từ phía gia đình. Không thỏa hiệp với cái ác là phương châm tối thượng.
TRÁCH NHIỆM CỦA GIA ĐÌNH
Chính vì vậy, các gia đình ngoài việc tìm các nơi học tốt cho con mình, các bố mẹ cũng luôn cho con em mình tham gia các hoạt động trải nghiệm, các CLB sáng tạo, các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng rổ v.v... Tất cả các hoạt động bổ ích đó sẽ giúp các con rất nhiều trong cuộc sống sau này. Nhưng đã đến lúc chúng ta cần hướng dẫn con mình cách phòng tránh sự lạm dụng, thậm chí là phản kháng lại các hành vi quấy rối.
Nếu ngay trong trường học không còn là nơi an toàn thì việc khuyến khích con mình chia sẻ mọi thông tin là cần thiết. Sự im lặng và tuân theo mọi yêu cầu của thầy cô đôi khi chính là nguồn cơn của sợ việc, nó cũng giống như các bạn học sinh phải nghe lời cô tát bạn 231 cái vậy. Dạy con biết phân biệt và nghe theo lẽ phải là việc cần thiết.
Tôi nhớ câu ngạn ngữ khá hay “Muốn có hòa bình hãy chuẩn bị cho chiến tranh”, trong tình hình mà lũ yêu râu xanh mang gương mặt phúc hậu của ông già Noel thì các phụ huynh cũng nên cân nhắc việc trang bị cho con mình các kỹ năng tự vệ cần thiết. Việc trang bị kiến thức nhận biết các hành vi quấy rối và xâm hại TD kết hợp với cho các con tham gia học một vài khóa võ tự vệ cũng quan trọng như cho con tham gia một kỳ thi nào đó. Trớ trêu thay, bây giờ nên dùng câu “tiên học võ, hậu học văn” có lẽ là thích hợp nhất.
Mặc dù hiện nay ở hầu hết các trường đều có những buổi nói chuyện về giáo dục giới tính hay phát động phong trào này nọ. Nhưng hình ảnh kẻ XHTD lại chủ trì lễ tuyên truyền phát động chống xâm hại trẻ em đã nói lên nhiều điều.
Đừng bao giờ để “mất bò mới lo làm chuồng”.