• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • Sau

29Anh cứ phụ trách xinh đẹp như hoa, còn em sẽ kiếm tiền nuôi gia đình

Một khởi đầu mới, có thể là một cuộc đời mới toanh, cũng có thể là sinh ra một đứa bé. Khi còn chưa trải qua thời kì chạy rà, bỗng thêm một vị khách không mời mà tới, hơn nữa sẽ thay đổi phần tổ thành quan trọng nhất trong sinh mệnh bạn, bạn sẽ tiếp nhận hay là từ chối?

Trong phòng làm việc, Chân Chân đi tới đi lui, miệng rầm rì: “Đau bụng không phải là bệnh, có thể là sinh mệnh nhỏ đấy”.

“…”, tôi mặt không biểu cảm, không có tâm trạng đâu mà tán gẫu với cô nàng. Chuyện này xảy đến quá đột ngột, bản thân tôi còn chưa trưởng thành, trong nhà còn có một ông xã chưa tốt nghiệp mẫu giáo, giờ lại thêm một đứa trẻ bú sữa nữa, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Điều quan trọng nhất là, còn chưa giải quyết được mẹ của ông xã, mà giờ lại thêm một đời sau nữa, đầu óc không căng phình mới lạ.

“Đừng đi tới đi lui nữa, tôi đau đầu lắm, mau nghĩ cách giúp tôi đi, không được thì tôi đến bệnh viện?”, nỗi bực dọc của tôi không ai có thể hiểu, chuyện này tạm thời không thể nói với mẫu hậu, tôi sợ mẫu hậu muốn tôi vào phòng sinh sinh ngay baby ra cho bà.

Chuyện này tôi phải nói với trai đẹp như thế nào, tôi nói, “Hi, baby, sắp có một người gọi anh là cha rồi, anh có cảm thấy sweetie44 lắm không?”, nói thật lòng, tôi lo cậu ta sẽ ngất ngay tại trận vì sợ.

44 Ngọt ngào

Thế giới hai người ngao du sơn thủy còn chưa bắt đầu, đã lập tức biến thành nhà ba người. Tôi thấy mình còn không thể tiếp nhận nổi, huống chi tâm trí cậu ta còn chưa chín chắn.

Lo lắng hoàn lo lắng. Thời gian vẫn trôi qua như thường, không vì tâm thần không yên của tôi mà dừng lại. Từ trưa cho tới khi trời tối, tôi đã tới bên rìa của sự suy sụp, nhưng kẻ không có tình ý Chân Chân này, không có ý kiến mang tính xây dựng thì thôi không nói làm gì, đằng này còn không thấy bóng dáng đâu nữa. Hử? Không thấy bóng dáng cô nàng đâu nữa?

“Phủ Chí Cao! Cô nói cho mẹ tôi biết rồi sao?”, tôi tin là sức lực bùng nổ bấy giờ nếu dùng vào việc vượt rào để về đích thì sẽ không có việc của Lưu Tường45 nữa.

45 Vận động viên chạy vượt rào người Trung Quốc, được coi là “hoàng tử điền kinh” Trung Quốc.

“Hi, trùng hợp quá, ở đâu anh cũng có thể tìm được em!”, trai đẹp mang vẻ mặt đê tiện đẩy cửa bước vào. Nếu đổi lại là hai ngày trước, không, một ngày trước, tôi sẽ bổ nhào tới, nhưng hôm nay không được.

Tôi phải trấn tĩnh lại, “Kì lạ nhỉ, sao hôm nay anh lại tới sớm thế?”, thực ra tôi đang nghĩ, tại sao anh lại khiến em phải đối mặt với anh nhanh như thế?

“Hi hi, anh muốn cho em niềm vui bất ngờ mà”, từ khi quen cậu, cậu hết lần này tới lần khác cho tôi niềm vui bất ngờ, đứa con trong bụng lần này cũng thế, có điều mỗi lần chỉ có bất ngờ, chứ không có niềm vui!

“Sao em lại không vui như thế? Lẽ nào em không yêu anh nữa sao?”, lại nữa rồi… đừng nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội ấy, tôi muốn yêu cậu lắm. Nhưng giai đoạn này, tôi chỉ muốn hủy hoại cậu thôi!

“Em yêu anh…”, quả thực là tôi đã nghiến răng để nói ra câu này, vì tôi không còn cách biểu đạt nào khác.

“Con mang bầu rồi? Thật sao? Đi thôi, đi thẳng tới bệnh viện, mẹ quen người, có thể sắp xếp khám khẩn cấp!”, mẫu hậu như cơn gió lốc thổi bay hai người trong phòng làm việc.

“Mẹ, mẹ đừng gây rối nữa, nghe ai nói vậy, hơn nữa, làm gì có phòng khám khẩn cấp kiểm tra mang thai, mẹ tha cho con đi, mẹ mau về nhà đi”, tôi muốn khống chế hiện trường trong tình trạng trai đẹp không hiểu gì.

“Em mang thai rồi?”, trai đẹp nhìn tôi chằm chằm, sau khi cậu ta thốt ra câu này, cả không gian đều yên tĩnh.

Cuối cùng, mẫu hậu đã chậm bước lại, nhìn tôi rồi lại nhìn trai đẹp, “Thằng bé không biết? Là của thằng bé sao?”.

Ông trời nếu muốn người ta diệt vong, thì phải khiến người ta điên cuồng trước, ngôn luận của mẫu hậu quả thực là quá tự do. Đột nhiên tôi không có bất cứ lời nào nữa. Tôi đổ rạp người xuống sofa, việc mà tôi có thể làm chỉ là cung cấp thông tin chuẩn xác, việc tiếp theo chính là mặc kệ hai người đi, “Thứ nhất, có thể là con đã mang thai rồi; thứ hai, chắc chắn là của anh ấy; thứ ba, hai người muốn thế nào thì tùy, nhưng xin hãy rời khỏi phòng làm việc của con, cẩn thận con ngất xỉu cho các người xem”.

Hai người họ cùng quyết định đưa tôi đến bệnh viện. Nếu có tiền, chắc chắn tôi sẽ đầu tư một bệnh viện, xếp hàng mất ba tiếng đồng hồ, sau khi nhìn năm phút bác sĩ trả lời tôi rằng: “Xác nhận mang thai. Nếu muốn, mời tiến hành lần kiểm tra hàng loạt thứ nhất; nếu không muốn, mời tiến hành kiểm tra hàng loạt thứ hai”. Khi tôi còn đang phân biệt xem thế nào là lần kiểm tra hàng loạt thứ nhất và lần kiểm tra hàng loạt thứ hai, tôi phải thừa nhận rằng, trai đẹp và mẫu hậu đều hiểu tôi, trước khi tôi sụp đổ đã dẫn tôi rời khỏi bệnh viện.

Cuộc họp gia đình thật đáng yêu, người tổ chức là mẫu hậu, khi mẫu hậu muốn phát ngôn, đã bị cắt ngang.

“Cha mẹ, con muốn đứa bé này”, trai đẹp tự nhận tội.

Chuyện này thật không có ý nghĩa gì, cậu tích cực chủ động gánh vác trách nhiệm như thế này, cậu xác nhận là cậu có thể nuôi tôi và con sao? Nói thật lòng, trải qua lần này, không ngờ tôi đã yêu nó. Mặc dù không biết nó thế nào, nhưng trong lòng chỉ cần nghĩ tới sau này có nó bầu bạn, hơn nữa là thứ duy nhất thực sự thuộc về bản thân, tôi bỗng cảm thấy ấm áp.

“Cuộc họp kết thúc”, mẫu hậu tổng kết. Tôi và phụ hoàng ngơ ngác nhìn nhau, đây là cuộc họp sao? Còn chưa bắt đầu đã kết thúc? Nhưng sau khi hai chúng tôi không dám phản kháng mẫu hậu, chúng tôi đã vỗ tay để chúc mừng cuộc họp kết thúc viên mãn.

Lần đầu tiên mẫu hậu kéo một mình tôi vào phòng, tôi được sủng ái đâm ra lo sợ. Cảm giác tay chân không biết để ở đâu lại khó chịu như vậy, “Mẹ, sao vậy? Mẹ và con thân mật như thế này, con thấy không chịu nổi”.

“Đừng nhiều lời vô ích, chỉ một câu tặng cô thôi: Cô sinh, tôi nuôi. Giờ Tiểu Thần kiếm được ít, tôi sẽ trợ cấp chi phí trong nhà”, mẫu hậu không nói một câu thừa thãi, tôi không có lấy một câu vô ích, vì tôi há miệng ra là khóc lớn.

Trai đẹp đẩy cửa bước vào, vẻ mặt hoảng sợ sau khi nhìn thấy mẫu hậu đã chuyển sang nhiệt tình, “Bà xã à, phát tiết đúng lúc có lợi cho sức khỏe”.

Sao tôi có thể không yêu họ cho được? Lâu như vậy rồi, chỉ là tôi luôn để mình vào vị trí bất bại, luôn cảm thấy mình là Đấu Chiến Thắng Phật46. Thực ra cuối cùng, vẫn là họ chống đỡ cả bầu trời vì tôi.

46 Danh hiệu của Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh xong, thành chính quả, tên được người thờ phụng.

Đêm đã khuya, tôi và trai đẹp đều không buồn ngủ, từ hôm qua tới giờ, cả tinh thần đều căng cứng, bỗng dưng được lơi lỏng, tôi cảm thấy không còn mệt mỏi nữa…

“Bà xã à, em đừng đi làm nữa, được không? Anh có thể nuôi em? Thời gian trước anh luôn bận rộn một hạng mục, vốn hôm qua đến phòng làm việc của em là muốn nói với em rằng anh đã thành công rồi”, trai đẹp xoa đầu tôi.

“Anh trưởng thành rồi sao?”, tôi thấp giọng lẩm bẩm.

“Hử?”, hiển nhiên là trai đẹp không nghe thấy. Có điều tôi không muốn lặp lại lần nữa, vì tôi muốn ngủ.

Trước khi chìm vào giấc mộng, tôi nghe thấy trai đẹp nói rằng: “Khi em gặp anh, anh đã trưởng thành từ lâu rồi. Là em quá nhỏ, anh muốn chầm chậm dìu bước em trưởng thành. Như vậy, em sẽ không cô độc nữa…”.

Sếp sửng sốt khi hay tin tôi mang bầu. Trong webcam, anh ta bị sặc nước ho khù khụ. Tôi nghi là sếp sợ dây chuyền vốn của mình đứt đoạn. Sếp chỉ có một câu: “Tôi về nước, cô nghỉ ngơi đi, cổ phần vẫn có một nửa của cô”, sếp kiên quyết tới độ không cho tôi nói thêm gì.

Này, các người đều là đạn hơi cay phải không?

Thượng đế luôn công bằng với mỗi người, sau khi bạn ăn hết đắng cay, sẽ bù đắp những thứ mà trước kia bạn thiếu cho bạn, thế là, trong nhà đã thay vua đổi chúa, mẫu hậu đã trở thành hoàng thái hậu, còn tôi… đương nhiên là nữ vương.

Hi, tên nhóc kia, tụt xuống làm bảo mẫu kiêm tài xế…

Mặc dù tôi không xinh đẹp như hoa, nhưng phải nuôi sống tôi, cậu không có ý kiến gì chứ?

Tôi chỉ tay ra ngoài cửa, “Đi đi, Pikachu, đến lượt anh kiếm tiền nuôi gia đình rồi, em phụ trách ở nhà nuôi con”.