• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến không hồi kết: The Clintons vs the Obamas
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 44
  • Sau

Chương 15Những lợi ích xung đột

Trong lòng, ông ấy muốn thấy Obama thua. Nhưng đó chỉ thuần túy là tình cảm. Logic, lý trí và việc quảng bá Thương hiệu Clinton đều hướng tới điều ngược lại - rằng ông ấy tận lực giúp Obama đánh bại Romney.

Một sự nghiệp kinh doanh đích thực!

Nhóm vận động của Obama đã phát điên. Clinton đang phá hỏng chiến lược cơ bản của chiến dịch vận động là công kích sự nghiệp của Mitt Romney trong lĩnh vực đầu tư cá nhân. Tay Clinton kia đang âm mưu cái chết tiệt gì vậy?

Ngay lập tức, Clinton xin lỗi nhóm vận động của Obama vì đã phát biểu không đúng. Ông ấy thậm chí còn chơi lá bài tuổi tác già cả; các trợ thủ của ông ấy giải thích rằng Clinton có thể phạm sai lầm vì ông ấy đã “sáu mươi lăm tuổi rồi”.

Nhưng có đúng vậy không?

Theo Roger Simon của tờ Politico, “Khi anh mời Bill Clinton, không bao giờ anh biết liệu Bill Tốt hay Bill Xấu sẽ xuất hiện”.

Tuy nhiên, những người khác lại không nhìn nhận theo cách đó.

“Bill biết chính xác những gì ông ấy nói, và nói đúng ý mình muốn”, một trong số bạn thân của Hillary giải thích. “Ông ấy rất có chủ định trong cuộc phỏng vấn trên CNN đó. Ông ấy có hẳn một nghị trình. Ông ấy nghĩ mình đã đạt được một thỏa thuận với Obama. Đổi lại việc vận động cho Obama, Obama phải hứa sẽ hậu thuẫn cho Hillary vào năm 2016 và chuyển giao Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ cho gia đình Clinton cùng với danh sách các chủ thể quyên góp vận động tranh cử. Nhưng Obama đang “câu giờ” những lời hứa ấy. Ông ấy không giữ lời. Việc nói rằng Mitt Romney có một sự nghiệp kinh doanh “đích thực” chính là phát tên của Bill đặt trên cây cung của Obama.

“Và có một nhân tố khác trong việc Bill đã nói khác hẳn”, người này tiếp tục. “Anh phải hiểu tâm lý của Bill kia. Ông ấy là vị Tổng thống Dân chủ cuối cùng được bầu hai lần kể từ thời FDR. Vì lịch sử, ông ấy rất muốn duy trì điều đó. Nếu Obama tái cử, thậm chí nếu điều hành chẳng ra sao thì Barack vẫn cứ là thủ lĩnh của đảng, chứ không phải Bill. Nhưng Bill nhìn tới tương lai khi ông ấy là thủ lĩnh bộ máy của đảng và giúp Hillary được bầu chọn.”

“Xét từ cả hai quan điểm ấy”, người bạn kết luận, “nếu Barack tái đắc cử, đó không phải là tin tốt lành cho Bill Clinton”.

* * *

Đến thời điểm này, một số độc giả có thể nêu ra lý do phản đối: Làm sao có chuyện Bill Clinton tận lực vận động cho Barack Obama trong khi vẫn mong muốn ông ấy thất cử? Chuyện đó có ý nghĩa thế nào?

Điều đó chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta quên đi rằng các chính trị gia rất khác bạn và tôi. Các mối quan hệ trong giới chính trị gia không phải là tình cảm. Các chính trị gia giống như các “nhà nước dân tộc”: Họ không có nhiều bạn bè bằng các lợi ích vĩnh viễn. Trong trường hợp của Bill và Hillary, “nhà nước dân tộc” của họ là Thương hiệu Clinton.

Trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, Bill Clinton có hai lợi ích hoàn toàn chính đáng nhưng thường xung đột nhau.

Một mặt, ông ấy muốn có công trong việc tái đắc cử của Obama. Mặt khác, ông ấy có thể thấy những lợi thế đối với Hillary và Thương hiệu Clinton nếu Obama thất bại, điều sẽ cho phép Clinton giành lấy quyền kiểm soát Đảng Dân chủ.

Trong lòng, ông ấy muốn thấy Obama thua. Nhưng đó chỉ thuần túy là tình cảm. Logic, lý trí và việc quảng bá Thương hiệu Clinton đều hướng tới điều ngược lại - rằng ông ấy tận lực giúp Obama đánh bại Romney.

Hai khía cạnh này của Bill Clinton sẽ tiếp tục xung đột với nhau trong suốt chiến dịch vận động bầu cử - và sau đó.