Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện về một con công đẹp nhưng kiêu ngạo. Nó sống ở một vùng cao nguyên núi đá nơi có những đám mây trắng xóa đùa chơi trong bầu trời xanh trên vương quốc của những loài chim. Một buổi chiều nọ, lúc con công đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó phản chiếu trong một ao đá, nó nghe loáng thoáng được vài điều rất thú vị khi gia đình chim cổ đỏ líu lo trò chuyện. Con có muốn biết là những điều thú vị gì không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Nào, chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện… Ngày đặc biệt đó, chim cổ đỏ mẹ đã không thể kiềm chế được sự phấn khích của nó. “Thật là một dịp tuyệt vời!” Chim cổ đỏ mẹ líu lo với chồng trong khi nhảy nhót loanh quanh.
“Đúng vậy, đúng vậy,” chim cổ đỏ cha đồng ý.
“Tại sao? Có chuyện gì xảy ra hôm nay?” Chim cổ đỏ con ríu rít hết sức hiếu kỳ.
“Ồ! Con yêu quý của ta,” chim cổ đỏ mẹ nói lớn, “hôm nay, vua của chúng ta, Ngài Thiên Nga Trắng Vĩ Đại, cho con gái của ngài là công chúa Thiên Hương kết hôn.”
“Công chúa kết hôn với ai vậy ạ?” Chim con hỏi.
“Ồ! Đó là vấn đề. Chúng ta chưa biết,” chim cha trả lời.
“Con có biết,” chim mẹ nói tiếp, “mấy năm trước, nhà vua đã ban cho công chúa Thiên Hương một điều ước sinh nhật đặc biệt, và công chúa đã yêu cầu nhà vua cho phép công chúa được chọn chồng của mình khi cô ấy đủ trưởng thành để kết hôn. Vì vậy, nhà vua đã triệu tập tất cả những con chim có đủ điều kiện ở mọi nơi về họp mặt chiều nay bên dưới cao nguyên đá. Hôm nay là ngày công chúa sẽ kén chồng. Chúng ta hãy nhanh lên – nếu đến sớm, chúng ta sẽ có một vị trí tốt để coi.” Và cả gia đình chim cổ đỏ đã nhanh chóng bay đi.
Con công kiêu ngạo đã nghe được hết cuộc nói chuyện của gia đình chim cổ đỏ. “Ồ, ồ,” nó tự lẩm bẩm khi quay lại chiêm ngưỡng một cách say mê hình ảnh của nó trong ao đá. “Công chúa Thiên Hương đang chọn chồng, có phải không? Hôm nay có thể là ngày may mắn của cô ta. Tóm lại, ta là một con chim trống trẻ, đẹp, và độc thân – ta quả thực rất xứng đáng!”, nó tiếp tục ngắm hình ảnh của mình dưới ao và nghĩ, “ta đang rảnh rỗi tối nay, ta có thể đi dạo về phía cao nguyên đá.” Con công quay lưng định đi nhưng rồi ngừng lại để nhìn ngắm mình một lần cuối. Hết sức hài lòng với hình ảnh của mình trên mặt nước trong ao, nó vênh váo cất bước.
Bên dưới vùng cao nguyên đá, những con chim đang bay đến từ mọi nơi, vừa bay vừa hót líu lo, kêu quang quác một cách thích thú. Một đám đông các giống chim đã nhanh chóng tụ họp, những con chim hồng hạc chân dài, những con vẹt lông đuôi màu sắc như cầu vồng, những con chim thiên đường lạ lùng, những con chim cú khôn ngoan và trang nghiêm, những con chim ruồi hút mật rực rỡ, và còn rất nhiều loại nữa.
Bất thình lình, vua Thiên Nga Trắng và công chúa Thiên Hương xuất hiện trên gờ đá và công chúa bắt đầu nhìn quanh đám chim đang tụ tập đông đảo. Một cảm giác hào hứng tràn qua đám đông khi ánh mắt của công chúa lướt qua chỗ họ, và những chàng chim trẻ đã chen lấn giành chỗ để khoe mình. Con công kiêu hãnh nhảy lên trên một tảng đá nhỏ rồi xòe bộ lông đuôi xinh đẹp và lấp lánh trong ánh nắng hoàng hôn.
Lúc bấy giờ, nhà vua ngẩng cao đầu, giương đôi cánh vĩ đại của ngài ra. Tất cả các con chim đều hồi hộp im lặng. “Con gái yêu! Những đối tượng xứng đáng nhất đã tập trung ở đây. Con đã sẵn sàng để kén chồng bây giờ chưa?” Nhà vua hỏi.
Công chúa trẻ gật đầu. Cô đã nhìn thấy một con chim lộng lẫy bên dưới và thầm yêu nó. “Thưa cha, chàng ở trên tảng đá nhỏ đằng kia ạ. Con ước mong được sánh duyên cùng chim công.”
Mới đầu, những chú chim trẻ khác trong đám đông thở dài thất vọng. Nhưng rồi, chúng nhanh chóng hoan hô chúc mừng con chim công về sự may mắn của anh ta. Chim công kiêu hãnh ưỡn cao ngực. “Dĩ nhiên rồi!”, nó thốt lên một cách tự mãn, “ta đã biết chắc chắn ta sẽ được chọn. Tóm lại, ta là con chim trống đẹp nhất hôm nay.”
Nghe những lời lẽ khoe khoang của nó, những con chim khác bắt đầu xì xào với nhau. “Thật đáng xấu hổ, nó kiêu ngạo quá, tội nghiệp cho công chúa Thiên Hương!”
Nhưng chim công đang tận hưởng sự chú ý của mọi người, nó lờ đi tất cả những lời chỉ trích. Nó xòe bộ lông đuôi xinh đẹp và cúi chào đám đông. Đoạn nó ngẩng cao đầu để khoe bộ ngực khoẻ mạnh màu xanh biếc. Mọi người càng có vẻ thán phục, nó càng cố gắng nghiêng về phía sau cho đến khi – hỡi ôi! Chim công nghiêng về phía sau quá nhiều đến nỗi bị mất thăng bằng và té ngửa một cách vụng về. Chim công té đập lưng xuống đất tạo ra một tiếng “bịch” thật to. Nó kêu lên một tiếng “Ui da!” cũng to không kém. Thật là mắc cỡ làm sao!
Thoạt đầu tất cả đều kinh ngạc im lặng, nhưng khi bầy chim thấy chim công không bị thương, chúng đã phá lên cười vang. Một cảnh tượng trông thật tội nghiệp! Đôi chân của nó dựng đứng lên trời và bộ lông đuôi đẹp đẽ bị phủ đầy bùn. Đầu của nó xoay vòng vòng chừng một phút nhưng nó đã nhanh chóng lấy lại phong độ, hít hơi ưỡn ngực và xòe cái đuôi dính đầy bùn ra. Khi nghe những con chim khác đang cười vang chế nhạo, nó hét lên: “Các ngươi dám cười ta sao, hỡi đám thường dân kia! Ta ra lệnh các ngươi phải tôn kính ta – phò mã Chim Công.”
Khi vua Thiên Nga Trắng thấy những trò hề của chim công và nghe những lời kiêu ngạo của nó, ngài rất giận dữ bởi vì kẻ mà con gái ngài chọn làm chồng đã cư xử hết sức không thích hợp.
“Hỡi chim công! Ngươi là một kẻ vô tích sự và ngu ngốc,” nhà vua tuyên bố. “Hành vi của ngươi hôm nay cho thấy rằng ngươi không xứng đáng là chồng của con gái ta, trở thành một phò mã. Ta sẽ không chấp thuận chuyện này.”
Bị quở trách giữa công chúng, chim công nhận ra rằng nó đã đánh mất cô dâu xinh đẹp rồi và cúi đầu nhục nhã. Riêng công chúa Thiên Hương nhận thấy nàng đã may mắn thoát được cuộc hôn nhân này, và đề nghị vua cha giúp nàng chọn một người chồng mới. Trong lúc những chú chim chờ đợi một cách hào hứng và thích thú để biết ai trong số họ sẽ là lựa chọn mới, con chim công nhục nhã đã lén ra đi, tự nhủ rằng nó sẽ không bao giờ có cư xử ngu ngốc như vậy nữa.
Người ta thường thích khoe khoang về phẩm cách, khả năng hoặc sự thành công của mình. Người khôn ngoan là người tự tin nhưng khiêm nhường.