Các chiến sĩ đang cuốc đất chuẩn bị trồng rau, gieo cà. Bác đi qua, hỏi:
- Các chú trồng gì vậy?
- Thưa Bác chúng cháu trồng cà ạ!
- Các chú trồng cà thì sớm quá! Vùng núi cao tháng này còn lạnh lắm, cà khó lên. Không như trong khu bốn đâu! Các chú phải nhớ câu ca dao: "Bao giờ đom đóm bay ra, hoa gạo rụng xuống trồng cà mới lên". Các chú nên trồng cải muộn còn tốt, hoặc trồng rau muống cạn, như vậy tránh được tình trạng giáp hạt phải ăn rau rừng.
Nghe Bác đọc ca dao, nhiều anh em mới nghe thấy lần đầu, vội lẩm nhẩm để thuộc. Bác dặn thêm:
- Các chú phải nhớ: Làm cách mạng thì phải biết nắm vững thời cơ. Trồng trọt thì phải biết nắm thời tiết.
*
Khi vườn cà đã tốt, đu đủ ra quả rất sai, chiều chiều anh em kéo nhau ra hái cà để anh nuôi nấu bữa hôm sau.
Bác nhìn thấy các chiến sĩ hái cà cứ tay cầm rổ, tay cầm quả cà giật ngược lên. Cà to, cuống bám vào cành rất chắc, có khi giật được quả cà thì cành bị gẫy, cây bị lay rất mạnh.
Bác liền bước xuống vườn cà, một tay giữ cành, một tay cầm cuống quả cà nhấc ngược lên. Quả cà lìa khỏi cành rất nhẹ nhàng. Cây cà không bị chột.
Thấy anh em đã biết được cách làm rồi, Người nhắc:
- Hái quả phải giữ cành, bảo vệ cây để lứa quả sau không bị chột. Cây cà mới bền lâu.
Thấy đu đủ quả liền nhau chi chít, Bác nhắc:
- Phải tỉa bớt đi, quả nọ cách quả kia ba, bốn phân thì nó mới có chỗ thở để lớn. Cây mới bền, các chú tham nhiều quả thì sẽ không có ăn đâu.