• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Cho một khởi đầu mới
  3. Trang 15

Trái tim yêu thương

Chúng ta đều cần sự sẻ chia, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn. Vì khi ấy, niềm vui sẽ được nhân đôi, còn nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa.

- Ruckett

Dù đã nỗ lực hàn gắn rất nhiều nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng tan vỡ. Vợ chồng tôi chính thức chia tay sau gần mười năm chung sống. Cú sốc tình cảm này khiến tôi rơi vào tâm trạng u uất triền miên. Tôi phải nhờ đến bác sĩ tâm lý để giúp tôi lấy lại sự cân bằng.

Sau khi nghe tôi tâm sự, bác sĩ đưa cho tôi một trái tim bằng nhựa thật dễ thương và ngộ nghĩnh mà một bệnh nhân đã tặng cho bà. Bà nói rằng đến khi nào tôi tìm thấy trái tim của riêng mình, tôi phải trả nó lại cho bà.

Tôi nhận trái tim ấy từ vị bác sĩ nhưng không hiểu nó có thể giúp được gì cho hoàn cảnh của mình.

Tôi để trái tim trong xe rồi đi đón con gái. Đây là lần đầu tiên tôi đón con kể từ khi vợ chồng tôi chia tay. Vừa ngồi vào xe, Juli ngắm nghía trái tim rồi hỏi tôi ở đâu mà tôi có món đồ chơi này.

– Bác sĩ cho bố mượn đấy, khi nào bố tìm thấy trái tim của mình thì sẽ phải trả lại cho bà ấy, con ạ!

Juli im lặng nhìn tôi. Con bé chỉ mới tám tuổi, ở tuổi này, có lẽ con bé chưa thể hiểu được những gì tôi đang phải trải qua.

Mấy tuần sau, tôi lại đón Juli về nhà. Con bé đưa cho tôi một cái hộp nhỏ được gói kỹ lưỡng, có thắt nơ vàng xinh xắn. Tôi tò mò mở ra và thật ngạc nhiên khi nhìn thấy một trái tim được vẽ rất cẩn thận trên tờ giấy, bên dưới ghi dòng chữ nắn nót: “Con tặng trái tim này cho bố, con rất yêu bố!”.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 38
  • Sau