A
nh em thằng Bi và thằng Bo không bao giờ bị thua trong trò trùm mền ú tìm, bởi vì hai đứa là anh em sinh đôi, giống nhau đến nỗi mấy đứa bạn chơi chung đã lâu mà vẫn không phân biệt được đứa nào là Bi, đứa nào là Bo. Bởi thế hai đứa nó đã giao kèo với nhau, hễ bị rờ đầu và gọi tên, thì dù gọi đúng hay sai cũng không nhận là mình, nên chúng chẳng bao giờ thua trong trò chơi này.
Hôm nay, mẹ của Bi và Bo chuẩn bị một bữa tiệc ngọt để khao mấy đứa bạn của hai anh em. Trong lúc ăn, Bi mải giỡn với Minh nên bị dính kem sô-cô-la, làm lem một mảng trước ngực, nhưng Bi chẳng thèm để ý. Sau màn ăn uống no nê thì đến trò chơi trùm mền ú tìm.
“Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!”
Thật xúi quẩy, Minh lại thua nữa rồi! Mấy đứa còn lại nhanh chóng chui vào mền, cả bọn thì thầm to nhỏ rồi hi hí cười. Minh đi một vòng quanh mền, cố lắng nghe tiếng nói và cười của các bạn để đoán. Minh đặt tay lên một cái đầu tròn, bạn đó đang cười khiến cái đầu rung lên bần bật. Minh liền gọi:

“Bi! Là Bi!”
Bi từ trong mền chui ra, cười nắc nẻ:
“Sai rồi! Tớ là Bo!”
Minh nhíu mày nhìn, vẻ suy nghĩ. Chợt phát hiện ra vệt sô-cô-la trên áo Bi, nó làm mặt đăm chiêu.
“Cậu là Bi, tớ chắc chắn cậu là Bi!”
“Không phải, tớ là Bo!”
Minh và Bi lớn tiếng khẳng định qua lại làm mấy đứa đang núp trong mền ló đầu ra nhìn. Minh bực bội:
“Tớ không chơi với cậu nữa. Cậu là đồ nói dối! Rõ ràng cậu là Bi, cậu đã làm đổ sô-cô-la lên áo. Bây giờ tớ đã hiểu, thì ra hai anh em cậu đều nói dối.”
Bi lắp bắp:
“Không có…”
“Nếu không, sao mỗi lần chơi trò này hai anh em cậu đều mặc đồ giống nhau? Và lần nào bị bắt cũng chối là không phải?”
Mấy đứa bạn nghe nói thế liền tán đồng:
“Cũng phải ha!”
“Phải! Đừng chơi với Bi và Bo nữa, chơi ăn gian quá!” Minh nói.
Mấy đứa gật đầu, bàn bạc một hồi rồi bo xì anh em Bi và Bo rồi kéo nhau về. Bi nhìn Bo, mếu máo. Bo vội chạy ra cổng, hét lên:
“Bọn tớ xin lỗi mà! Đừng nghỉ chơi bọn tớ! Chơi ăn gian là xấu, bọn tớ biết lỗi rồi, sẽ không thế nữa đâu, tin bọn tớ một lần đi!”
Từ đó về sau, Bi và Bo luôn trung thực khi chơi với bạn. Hai anh em không mặc đồ giống nhau nữa để mấy bạn dễ dàng nhận ra ai là Bi, ai là Bo.
- Lê Liên