N
ăm mới đến rồi, mẹ nói ngày mai cả nhà sẽ cùng tổng vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa để ăn Tết. Ai cũng có nhiệm vụ. Ba sẽ quét vôi, sơn lại tường và cửa. Mẹ thì phụ trách dọn dẹp, lau chùi mọi ngóc ngách. Anh Tin lo tổng thể mọi việc, sắp xếp bày biện lại đồ đạc. Ty háo hức lắm, em hỏi mẹ:
“Còn con sẽ làm gì ạ?”
“Con thu gom tất cả những món đồ không còn sử dụng để đem tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhé. Nhiệm vụ này quan trọng lắm đó.”
Nghe đến “nhiệm vụ quan trọng”, Ty càng hào hứng, em tự nhủ nhất định sẽ hoàn thành tốt việc được giao.
Buổi sáng, khi cả nhà tất bật làm việc theo phân công, Ty cũng tỏ ra không thua kém, em mở thùng đồ chơi của mình, bắt đầu nhiệm vụ. A! Có con gấu bông lâu lắm rồi em chưa đụng đến. A! Rổ trái cây đồ hàng em không nhớ lần cuối mình chơi là khi nào. A! Còn nữa, con mèo nhựa mắt chột đã bị em hắt hủi này… Từng món, từng món một được Ty cẩn thận cho vào bao.

Soạn hết thùng đồ chơi, Ty còn phát hiện trái banh em đã đá vào góc giường rồi bỏ quên, chiếc xe điều khiển nằm chỏng chơ lâu nay dưới gầm ghế salon, con cánh cam cút kít nằm lẫn trong ổ của chú chó…
Ôi! Có quá nhiều thứ em chơi xong rồi vứt linh tinh nên đã quên luôn. Sau hôm nay, mỗi khi chơi xong em phải cất đồ chơi gọn gàng mới được. Như vậy, em sẽ không quên mất chúng, và cũng không phải chạy khắp nơi để thu hồi chúng lại vào những lúc cuối năm như thế này, và quan trọng là em sẽ giữ được đồ chơi còn mới để có thể tặng lại các bạn.
Dọn dẹp xong, em cười toe toét gọi mẹ:
“Mẹ, con vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng rồi nè!”
Cả nhà ai cũng lấm tấm mồ hôi, quay ra nhìn Ty mỉm cười rồi khen em hết lời. Vào ngày cuối năm bận rộn này, niềm vui lấp lánh trong mắt em.
- Lê Liên