• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Những bông hoa hình trái tim
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 21
  • Sau

Niềm vui của thiên thần

G

iáng sinh năm nay Mi sẽ được làm một thiên thần. Nghĩa là Mi được mang giày trắng, tóc thắt nơ trắng, mặc bộ váy đầm trắng tinh. Mi sẽ xinh như công chúa vậy.

Làm thiên thần là sẽ được như chị Ni, mang đôi cánh xinh xẻo đi cùng xe rước lễ. Từ trên cao, Mi sẽ tha hồ ngắm phố xá, ngắm mọi người. Mẹ còn sắm cho thiên thần Mi một cái khăn choàng cổ trắng nữa nhé. “Để thiên thần không bị cảm lạnh. Phải đi theo đoàn xe rước lâu thế cơ mà”, mẹ âu yếm nói.

Đêm Giáng sinh đến thật tuyệt vời. Những cây thông khoác lên mình bộ đèn nhấp nháy. Nhà nào cũng có những ngôi sao lớn sặc sỡ sáng trưng trước cửa. Ông già Noel thì vác trên vai những túi quà, bon bon chạy xe khắp các nẻo đường để phát quà cho trẻ nhỏ.

Và Mi quả thật là đã trở thành một thiên thần xinh đẹp, vui vẻ nhất.

Tan lễ, về đến nhà, trong lúc chờ mẹ mở cổng, thiên thần vui vẻ tình cờ nhìn sang mái hiên nhà hàng xóm. Nụ cười chợt tắt trên môi thiên thần. Một đôi mắt tròn xoe đang ngó Mi không chớp. Một đôi mắt khác, của cậu bé ngồi kế bên, có vẻ dè chừng. Cô bé bối rối kéo cậu em ngồi sát hơn vào mình trong cái hốc ở giữa cánh cổng và cột đèn đường.


Ánh đèn soi rõ hai bộ quần áo cũ mèm, phong phanh. Hai khuôn mặt nhem nhuốc đã thôi không nhìn về phía Mi nữa mà háo hức tập trung vào cái bánh tiêu đã ỉu xìu vừa mới được xé làm hai. Mi vẫn nhìn hai chị em không chớp mắt. Đứa chị chắc cỡ tuổi Mi thôi. Nó hẳn đã có khi mơ được làm một thiên thần…

Chị Ni đã nhảy chân sáo vào nhà rồi. Mùi vịt quay thơm nức từ cái túi chị xách ban nãy vẫn bay phảng phất. Mi cứ chần chừ bên cánh cổng. Hai chị em kia đã ăn xong cái bánh tiêu và hình như đang dợm đứng lên.

“Chờ đã, bạn ơi!” Mi bất giác gọi, đôi chân như tự động bước về phía hai chị em.

Mi tháo chiếc khăn len trắng tinh choàng lên đôi vai gầy gò của cậu em.

“Cho chị em bạn nè… Quà Giáng sinh!”

Rồi Mi dúi túi bánh vừa được phát ở nhà thờ cho cô chị. Hai chị em lặng nhìn Mi một lúc lâu. Hình như Mi nghe thấy những tiếng cảm ơn nho nhỏ, ngập ngừng…

Lúc chạy trở về nhà, Mi thấy vui, vui lắm, vui hơn mọi niềm vui có được từ sáng đến giờ.

Mẹ nói, đó mới chính là niềm vui thực sự của một thiên thần.

- Nguyễn Thị Kim Hòa