• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Những bông hoa hình trái tim
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 21
  • Sau

Người giúp việc

V

ì trong nhà có dì Ba giúp việc nên từ nhỏ đến giờ, Nhi hầu như chẳng cần phải đụng tay vào bất kỳ việc gì. Việc nhỏ, việc lớn, Nhi đều gọi dì Ba, dì Ba.

Nhưng chẳng hiểu sao cả tuần nay, mẹ bắt Nhi phải tự làm mấy việc cỏn con mà không để dì Ba làm giúp Nhi nữa. Ví dụ như ăn bánh kẹo xong, Nhi phải mang vỏ bỏ vào thùng rác chứ không được để nguyên đó cho dì Ba dọn; Nhi cũng phải tự lấy quần áo để mặc đi học; hoặc quần áo mặc hàng ngày của Nhi, sau khi dì Ba ủi xong thì Nhi phải tự gấp lấy, không để dì Ba làm thay. Thỉnh thoảng mẹ còn gọi Nhi vào bếp phụ mẹ và dì Ba nhặt rau nữa.

Ấm ức vì bị mẹ bắt làm những việc mà thường ngày dì Ba vẫn làm cho Nhi, nên hôm nay khi ba đi công tác về, Nhi đã mếu máo kể hết “tội” của mẹ cho ba nghe. Cuối cùng Nhi kết luận:

“Mẹ không thương con gì hết. Con cũng không thương mẹ nữa.”


Ba nghe xong mỉm cười nhìn Nhi rồi nhẹ nhàng giải thích:

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, con đã được cô giáo dạy phải biết phụ giúp và chia sẻ việc nhà rồi mà. Mẹ kêu con làm việc vặt để phụ giúp dì Ba thì có sao đâu.”

“Nhưng dì ấy là người giúp việc cho nhà mình mà ba…”

Ba lắc đầu nhìn Nhi nghiêm nghị:

“Không phải đâu, con gái! Dì Ba là một thành viên quan trọng của gia đình mình. Không có dì ấy, ai nấu cơm cho con ăn mỗi ngày, ai trông nhà những lúc ba mẹ đi làm, rồi ai đưa đón con đi học? Dì thay thế ba mẹ làm bao nhiêu việc nặng nhọc trong nhà, nên những việc nhẹ nhàng khác mà con có thể giúp dì thì nên giúp chứ. Con nghĩ xem, nếu hôm nào đó dì không khỏe, ai sẽ làm những việc đó đây, con gái?”


Nhi ngập ngừng đưa mắt nhìn ba:

“Vậy… là… con… đã sai hả ba?”

“Là do con chưa hiểu đúng thôi. Con biết không, cả ba mẹ và dì Ba, ai cũng thương con, ai cũng muốn tốt cho con sau này, không ai ghét con hết. Con đã hiểu chưa?”

“Dạ, con hiểu rồi ba!”

“Ờ, hiểu rồi thì phải làm sao đây?”

“Dạ, con sẽ đi phụ dì Ba dọn cơm để cả nhà mình cùng ăn tối.”

Nói xong, Nhi chạy ù xuống dưới nhà. Lăng xăng học theo dì Ba cách sắp xếp chén bát và trang trí đồ ăn, Nhi thấy gần gũi và thân tình với dì hơn bao giờ hết. Có lẽ ba nói đúng, dì ấy không đơn thuần là một người giúp việc trong nhà mình.

- Phạm Tử Văn