Sự thật luôn mang vẻ đẹp và sự thiêng liêng đặc biệt dù cho xuất xứ của nó có thấp hèn ra sao đi nữa.
- Michael Idvorsky Pupin
Lần đầu tiên Tyler - đứa con trai nuôi yêu quý của tôi - nhìn thấy một phụ nữ mang thai là khi thằng bé được ba tuổi. Tối hôm đó, sau khi cầu nguyện, Tyler hỏi nhỏ tôi:
- Mẹ ơi! Lúc chiều mình gặp cái cô bụng bự. Cô ấy bị làm sao vậy mẹ?
Tôi trả lời con rằng đó là phép màu của Chúa khi Người để cho một bào thai sống bên trong bụng của người mẹ trước khi được sinh ra.
Tyler hỏi tiếp: - Vậy trước đây con có nằm trong bụng của mẹ không ạ?
- Không, con yêu! - Tôi nhẹ nhàng trả lời. - Con nằm trong bụng một người khác.
- Có phải là cha không ạ?
- Không, con yêu. - Tôi lắc đầu. - Vậy là trong một hạt đỗ ạ? - Cũng không phải. - Thế thì trong bụng con Chuckie ạ? (Tên con chó cưng của gia đình tôi).
Tôi cố nén cười và dịu dàng nói với con: - Con đã nằm trong bụng của mẹ ruột của con. Mẹ con tên là Mary.
- À! Vậy là mẹ con cũng giống như mẹ của Chúa, mẹ nhỉ? - Tyler nói và chìm vào giấc ngủ an lành.
- Debra J. Haralam