Chẳng có gì thuyết phục được tôi về sự vô hạn của trí óc như hoạt động của nó trong mỗi giấc mơ.
- William Benton Clulow
Con gái tôi đã đến với tôi trong một giấc mơ.
Một số người cho rằng thật điên rồ khi tin vào những giấc mơ nhưng với tôi, đó là cả một thế giới kỳ diệu. Khi mang thai hai đứa con trai, tôi đã nhìn thấy gương mặt của chúng và miêu tả về chúng thật chi tiết cho chồng tôi nghe. Lần đầu tiên nghe tôi kể như vậy, anh đã tỏ ra rất hoài nghi. Thế nhưng, khi con trai chúng tôi lớn lên và trở thành một cậu bé đúng như tôi đã mô tả, anh đã hết sức ngạc nhiên. Vì vậy, đến lần thứ hai, khi tôi nằm mơ thấy đứa con đang nằm trong bụng mình, chồng tôi lập tức tin ngay. Và cậu bé cũng đã trở thành một đứa trẻ hệt như trong giấc mơ của tôi.
Thế rồi, một đêm nọ, tôi thấy một bé gái rất xinh xắn có mái tóc xoăn hiện ra trong giấc mơ của mình. Tôi thấy cô bé ngồi trong phòng khách, cười khúc khích và đưa bàn tay nhỏ xíu lên vẫy chào tôi. Quanh cô bé có một quầng sáng tựa ánh hào quang. Tôi cảm thấy cô bé này rất thân thuộc, hệt như một thành viên trong gia đình mình vậy. Và khi tỉnh giấc, tôi biết mình vừa mơ thấy cô con gái tương lai của mình.
Sau nhiều tuần tìm hiểu thông tin liên quan đến vấn đề cho và nhận con nuôi, cuối cùng vợ chồng tôi quyết định xin con nuôi từ Trung Quốc. Tuy nhiên, mái tóc xoăn của cô bé trong giấc mơ khiến tôi hoang mang bởi nó có vẻ không giống người Trung Hoa cho lắm. Còn quầng sáng màu đỏ quanh cô bé có nghĩa là gì? Tôi tự hỏi liệu đó có phải là tóc cô bé cũng màu đỏ hay không. Bạn bè và người thân tôi khuyên nên nhận con nuôi từ một quốc gia khác để đứa trẻ có thể có những đặc điểm giống giấc mơ của tôi hơn.
Cùng lúc đó, tôi chú ý đến một bé gái mồ côi có ảnh được đăng trên trang web của một tổ chức từ thiện. Cô bé rất đáng yêu, người Trung Quốc và mất bàn tay trái. Tôi lo lắng không biết liệu mình có thể thích nghi được với việc này không. Thế rồi một ngày, tôi gặp một người cũng bị mất một cánh tay do tai nạn từ khi còn bé. Khi nghe cô ấy kể về những khó khăn mà cha mẹ cô ấy đã trải qua, vợ chồng tôi quyết định ngay rằng cô bé với mái tóc ngắn, thẳng và đen này sẽ là con nuôi của chúng tôi.
Khi điền vào phiếu nhận con nuôi, tôi nhận được những tấm ảnh mới nhất của cô bé. Lúc này, trông cô bé đã lớn hơn, đôi mắt to tròn và đen láy. Điều đặc biệt là mái tóc của cô bé bây giờ đã dài chấm vai và... xoăn.
Sau đó, chúng tôi được biết thêm rằng cái tên Trung Hoa của cô bé có nghĩa là màu đỏ. Nhân viên của tổ chức xã hội giải thích với tôi rằng đỏ là màu may mắn và khi đặt tên cho cô bé, họ mong muốn cô bé sẽ luôn gặp may mắn để bù đắp cho những bất hạnh mà cô bé đã phải gánh chịu.
Nhưng đến bây giờ, tôi lại cho rằng mình mới thật sự là người may mắn nhất bởi cô bé trong giấc mơ của tôi ngày ấy đã thật sự trở thành thành viên của gia đình tôi.
- Heidi Shelton-Jenck