Hãy dùng những suy nghĩ đẹp đẽ để xây đắp ngày hôm nay. Đừng băn khoăn về những khuyết điểm làm bạn e dè vì điều đó có thể ngăn cản sự tiến bộ của bạn. Hãy thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng bạn là một tạo vật của Đấng Tạo Hóa và có sức mạnh để đạt được ước mơ bằng cách nâng tầm những suy nghĩ của mình. Bạn có thể bay khi bạn quyết rằng bạn làm được. Đừng bao giờ lưu tâm đến thất bại. Hãy để trái tim dẫn lối đời bạn. Hãy cười lên!
Từ thuở ban sơ, những nhà hiền triết đã nói rằng tất cả những gì chúng ta đạt được, hoặc không, là kết quả trực tiếp của việc chúng ta nghĩ thế nào – về khả năng của chúng ta, lòng dũng cảm và tiềm năng của chúng ta.
James Allen đã nói với chúng ta rằng những suy nghĩ tốt sẽ cho quả tốt, và ngược lại. Marcus Aurelius của La Mã cổ đại đã nói với chúng ta rằng cuộc sống được hình thành từ suy nghĩ của chúng ta. Tốt hoặc xấu. Khó chịu hoặc vui vẻ. Hân hoan hoặc vô vọng. Còn Đức Phật thì nhấn mạnh rằng: “Tất cả chúng ta là kết quả từ suy nghĩ của chính mình. Cái tâm là tất cả. Ta nghĩ gì thì thành thế ấy”.
Bạn gọi nó là gì cũng được, những suy nghĩ tích cực tạo dựng, những suy nghĩ tiêu cực cản trở và hủy hoại.
Nếu bạn tin vào những bậc thánh hiền kể trên, bạn nên biết rằng nếu bạn hạ thấp bản thân và tài năng của mình, bạn phải chịu số phận thất bại. Nếu bạn chê bai khả năng, nền tảng hoặc kiến thức của bạn, thế giới sẽ nhanh chóng thuận theo đánh giá của bạn, và bạn sẽ phải đối mặt với một tương lai hối tiếc mà đáng lẽ ra bạn không xứng đáng phải chịu. Đủ rồi! Không thêm tiêu cực nữa, dù trong suy nghĩ hay hành động của bạn. Nghe tôi này. Chỉ là bạn không biết bạn giỏi như thế nào! Vâng, bạn, ngồi ở đó và cảm thấy tiếc cho chính mình... bạn thật giống như con vịt ở sau nhà tôi.
Quay trở lại thời gian khi Matt còn học trung học cơ sở, buổi chiều nọ nó về nhà, mang theo một cái hộp giày thủng lỗ chỗ trên nắp. Việc tôi sợ nhất đã thành hiện thực khi cái nắp mở ra. Bên trong là một vịt con màu vàng nhạt nhỏ xíu kêu lép chép. Các thầy cô đã cho ấp anh bạn nhỏ này trong lớp sinh học của con trai tôi, chăm sóc nó trong vài tuần, sau đó quay xổ số và con của tôi đã giành được con vịt – cả Bette và tôi chỉ còn cách đồng ý.
Người cha thất vọng và đứa con háo hức của ông ta cùng đi đến công ty gỗ xẻ, mua một ít gỗ ván sàn, và ở góc rào chắn trong sân của chúng tôi, Matt đã xây một cái chuồng vịt tuyệt vời, sơn màu trắng. Sau đó, ở vòm lối vào, nó viết tay chữ DISCO màu đỏ. Vịt Disco! Tiếp theo, chúng tôi mua một cuộn lưới mắt cáo ở cửa hàng vật liệu, và dựng hàng rào xung quanh chuồng để thành viên mới của gia đình sẽ không đi lang thang rồi lạc mất.
Disco đã sống với chúng tôi hơn chục năm. Nó đã lớn lên thành một con vật đẹp đẽ và to lớn, và tất nhiên, kể từ khi Matt kết hôn và sống ở nơi khác, chắc bạn có thể đoán ai phải chăm sóc con quái đấy.
Một trong những sai lầm mà chúng tôi đã mắc phải trong toàn bộ vụ Disco, là đã xây cái chuồng và sân chơi của nó ngay bên ngoài phòng ngủ của chúng tôi. Gần đây, Disco đã dậy trước bình minh và kêu quàng quạc gần như cả ngày không nghỉ. Kêu lớn! Vì trước đây nó chưa bao giờ như vậy, trừ khi muốn dọa con mèo của hàng xóm, cả Bette và tôi đã quyết định rằng có điều gì đó làm Disco thật sự cảm thấy bất an. Nó không vui vẻ nữa. Hoặc là thức ăn có vấn đề, hoặc có lẽ hồ bơi không đủ nước như thường lệ, hoặc có thể là rơm trong chuồng ẩm ướt và cần phải thay toàn bộ. Biết thế nào đây? Tôi đã thử mọi cách để làm cho nó cảm thấy an toàn và hài lòng trở lại, nhưng nó vẫn cứ kêu to.
Bạn thấy đó, Disco thực sự có vấn đề, và tôi sẽ cược rằng đó cũng là điều bạn đang gặp phải. Vâng, bạn! Disco cũng như bạn đều không có một ý thức đúng đắn về giá trị bản thân. Disco không hề nghĩ rằng nếu nó không hài lòng với những điều kiện trong đời sống của mình, nó có thể làm nhiều hơn là chỉ cảm thấy tiếc cho bản thân nó; nó có quyền thay đổi những điều kiện đó thay vì chỉ phàn nàn về chúng.
Nếu Disco thực sự muốn thay đổi các điều kiện trong cuộc sống của nó, nó có thể làm như vậy bất cứ khi nào. Đơn giản. Tất cả những gì nó phải làm là dang đôi cánh, đập lên xuống... và bay đi. Nhưng bạn thấy đấy, Disco khốn khổ không biết nó giỏi như thế nào. Nó không biết rằng nó có thể bay... và bạn cũng không nốt!