• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ký ức hai góc đối chiến
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Sau

Lời cám ơn

Cuốn sách:

Ký ức hai góc đối chiến

Là một cuốn sách do những người lính trong cuộc, tuy cách tham gia cuộc chiến tranh hoàn toàn khác hẳn nhau, nhưng có điểm chung là bốn người lính giải phóng quân Việt Nam cũng như anh lính Mỹ được giới thiệu trong cuốn sách đã chân thành bộc lộ trực tiếp hoặc gián tiếp những tâm tư, tình cảm, những trải nghiệm của chính mình trong cuộc chiến tranh Việt Nam, không những ở trong, mà còn ở cả ngoài vùng chiến sự.

Thông qua những dòng ký ức của những người lính, bạn đọc có thể thấy rõ cuộc chiến Việt Nam kéo dài đằng đẵng khoảng hai thập niên, và cuộc chiến tranh đó tuy đã kết thúc được gần nửa thế kỷ, nhưng từng nơi, từng lúc “những ký ức kinh hoàng” của cuộc chiến vẫn còn ám ảnh, không buông tha người lính, đặc biệt đối với những người lính đến tham chiến từ đất nước ở phía Tây bán cầu vô cùng xa xôi.

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Minh Hồng, nguyên Khoa trưởng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, với tư cách vừa là một đồng đội đã từng lăn lộn nhiều năm trên chiến trường, vừa là một đồng nghiệp lâu năm, dạy cùng trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, đã rất nhiệt tình nhận viết lời giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: “Ký ức hai góc đối chiến ”.

Tôi vô cùng biết ơn với những đóng góp rất xây dựng và đầy trách nhiệm của PGS.TS Hà Minh Hồng, một chuyên gia nghiên cứu về lịch sử chiến tranh Việt Nam. Chính nhờ những ý kiến phản biện rất tích cực của ông, cuốn sách này đã được sửa chữa kỹ càng và đến hôm nay, tác giả có thể hân hạnh được chính thức giới thiệu tới bạn đọc.

Tôi cũng vô cùng cám ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Công Tài, công tác tại Viện Văn học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đã rất nhiệt tình viết từ Hà Nội gửi vào Thành phố Hồ Chí Minh những tâm tư tình cảm của anh sau khi đọc xong bản thảo, và đã viết những dòng giới thiệu vô cùng quý báu về cuốn sách gửi đến độc giả. Anh Hà Công Tài đã từng vừa là đồng đội của tôi (năm 1971 anh đi công tác B2, được điều về làm trợ lý cho anh Năm Xuân, tức anh Mai Chí Thọ, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chính ủy Quân khu Sài Gòn - Gia Định), vừa là đồng nghiệp của tôi trong khoảng thời gian hai năm, sau khi nước nhà thống nhất.

Nhân dịp này, tôi vô cùng cảm ơn Đại tá Nguyễn Bạch Vân, nguyên Phó Trưởng phòng Quân báo, Bộ Tư lệnh Quân khu 07, nguyên Trưởng Tùy viên Quân sự Việt Nam tại Thái Lan đã vô cùng tâm huyết, đọc đi đọc lại nhiều lần bản thảo cuốn sách và mặc dù tuổi đã cao (gần 90 tuổi), đại tá đã gửi cho tôi một bức tâm thư viết bằng tay khá nắn nót và trong bức thư, ông nêu lên những vấn đề cần làm sáng tỏ trước khi cuốn sách ra mắt bạn đọc.

Tôi cũng xin thành thực cảm ơn sự đóng góp to lớn của bạn Nguyễn Hùng Trí, một trong bốn người lính tham gia cuộc chiến tranh ở B2, đã cung cấp những tư liệu quý báu cũng như đóng góp nhiều ý kiến bổ sung để giúp tôi hoàn thành cuốn sách này.

Bên cạnh đó, tôi xin cảm ơn những góp ý chân thành cũng như những lời động viên đầy nhiệt huyết của tất cả bạn bè, đồng đội, đồng nghiệp, đặc biệt là Tiến sĩ Nguyễn Thị Kiều Thu, nguyên Khoa trưởng Khoa Ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng Tiến sĩ Nguyễn Thị Như Ngọc, Phó Khoa trưởng Khoa Ngữ văn Anh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Bác sĩ Nguyễn Trương Khương, Đại tá Nguyễn Minh Y, nguyên Cục phó Cục Dân vận và Tuyên truyền đặc biệt thuộc Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, vợ chồng Nhà báo Nguyễn Kim Điệp và hai vợ chồng người bạn rất thân là chị Lê Thụy Ánh và anh Phan Xuân Đại, trước khi cuốn sách được xuất bản.

Lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tôi muốn dành gửi đến đến gia đình nhỏ bé vô cùng thân thương của tôi gồm vợ, các con và các cháu, những người hàng ngày hết lòng động viên để tôi vui trong công việc, và kết quả là cuốn sách “Ký ức hai góc đối chiến ” đã hoàn tất và đã được hân hạnh đến tay bạn đọc ngày hôm nay.

Cuối cùng, tôi xin trân trọng cảm ơn bạn đọc đã bớt chút thì giờ vàng ngọc để đọc cuốn sách liên quan về cuộc chiến tranh Việt Nam này, mặc dù cuộc chiến đã thuộc về dĩ vãng gần nửa thế kỷ tính theo trục quay của thời gian, nhưng vẫn còn rất sôi động, rất hấp dẫn với thời cuộc hiện nay.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hùng