• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 47
  • Sau

32

Hugh de Galtres đứng ở bên đường, nhìn theo đoàn người đang đi xa dần và tự hỏi bây giờ mình có thể làm gì. Tay trắng, bao da trên thắt lưng cũng trống rỗng và trái tim của anh trai hắn thì đầy phép thuật của cô tiên kia.

Thánh thần ơi, đây thực sự là một thảm họa.

Hắn ước giá như có chút muối để ném qua vai. Không có nên hắn đành dùng nước miếng và hy vọng thế là đủ.

Tình trạng của anh trai còn tệ hơn Hugh tưởng.

Hắn nhìn bóng Richard dần xa, sau đó nhìn vào thành. Hắn không nhìn kỹ đoàn người của Richard nên không biết ai còn ở lại. Nếu ở đó chỉ có Warren, Hugh sẽ dễ dàng tận hưởng những thứ ngon lành nhất của Richard. Nhưng nếu những người khác ở lại thì sao? Hugh không muốn đụng mặt với hiệp sĩ Godwin. Ngay cả hiệp sĩ Hamlet, tên ngốc hay cúi chào đó, cũng dùng kiếm rất thiện nghệ.

Có lẽ Burwyck-trên-biển không phải là nơi dành cho hắn.

Do đó, chỉ còn một lựa chọn. Hắn sẽ phải theo Richard đến Artane. Có lẽ, hắn sẽ yết kiến Lãnh chúa Robin. Nghe nói người đàn ông đó rất thân thiện và miễn nhiễm với bùa phép của các loại quái vật. Dù sao thì Christopher xứ Blackmour đã từng đụng độ với ông ấy và người ta đồn rằng Christopher bị một con quỷ hắc ám nhất nhập. Nhưng Robin vẫn giành chiến thắng.

Hugh gật đầu với chính mình, hài lòng với quyết định vừa đưa ra. Hắn sẽ tới Artane vàcầu xin lòng thương xót của Lãnh chúa Robin.

Tuy nhiên, hắn sẽ tránh Blackmour.

Hắn cau mày. Ngoài ra còn phải tránh các tu viện tại Seakirk. Người ta đồn đại đó là nơi sinh sống của phù thủy.

Hugh thở dài. Thật nhiều nơi đáng sợ.

Làm một vài dấu tay cầu may, hắn xoay người về hướng bắc và bắt đầu bước đi.