Madrid Football Federation mùa 05/06. Giải trẻ
Đơn xin làm thẻ đăng ký thi đấu
Tên thi đấu: Neymar
Tên: Neymar
Họ đầu tiên: Da Silva
Họ thứ hai: Santos Junior
Địa chỉ: Castillo de Alarcon, 49
Thành phố: Villafranca del Castillo
Tỉnh: Madrid
Nơi sinh: Mogi das Cruzes
Ngày sinh: 5.02.92
Quốc gia: Brazil
Quốc tịch: Brazil
Câu lạc bộ: Real Madrid CF
Địa chỉ: Madrid
Ngày: 29.03.2006
Tấm thẻ màu vàng, trên đó có một tấm ảnh chụp Neymar Jr đang cười. Đó là đơn đăng ký (theo mẫu) làm cầu thủ của Real Madrid mà cậu bé đến từ Mogi das Cruzes gửi lên Liên đoàn bóng đá Madrid. Lá đơn được thông qua vào ngày 30/3/2006. Tài liệu này, được lấy từ hồ sơ lưu trữ của Liên đoàn và đăng trên trang nhất của As, nhật báo thể thao có trụ sở ở Madrid, chính là sự xác nhận về việc Neymar Jr, khi mới hơn 14 tuổi, đã có cơ hội chơi bóng cho Madrid. Câu chuyện của Neymar có thể cũng na ná câu chuyện của Leo Messi, người chuyển tới Barcelona từ câu lạc bộ Newell’s ở Rosario khi mới 13 tuổi và sau đó được đào tạo ở lò La Masia của đội bóng xứ Catalan. Tuy nhiên, thực tế thì trong câu chuyện của Neymar, các tình tiết hơi khác một chút.
Vào tháng 3/2006, Neymar Jr bắt chuyến bay tới Madrid từ sân bay São Paulo. Trong chuyến bay đầu tiên của cuộc đời, bên cạnh Neymar Jr có bố và người đại diện Wagner Ribeiro, người trong năm 2005 đã đưa Robinho đến được với Real Madrid sau nhiều cuộc đàm phán kéo dài và mệt mỏi. Người giới thiệu Ribeiro với Neymar Pai là Betinho. Ribeiro lập tức bị thuyết phục bởi tài năng của Neymar Jr. Ông này đã chu cấp cho gia đình Neymar một khoản hằng tháng để họ không còn phải sống quá chật vật. Đó là hành động cho thấy Ribeiro sẵn sàng chơi một canh bạc với Neymar Jr ngay từ thời điểm cậu mới chỉ là một cậu bé 12 tuổi. Cùng với Juan Finger, chuyên gia săn tìm cầu thủ được cả thế giới biết tới vì từng hỗ trợ những siêu sao như Maradona, Gullit, Sócrates, Dunga, Klinsmann và Kaká, và cũng vì những cuộc đối đầu giữa ông với hệ thống luật pháp Brazil, Ribeiro quản lý toàn bộ giai đoạn đầu của sự nghiệp của Neymar. Ribeiro đã bị đưa vào sổ đen của Santos sau vụ Robinho, nhưng nhờ những mối quan hệ với Real Madrid được thiết lập trong mùa hè trước đó, ông ta vẫn có thể thu xếp được cho Neymar một lần thử việc với gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha.
Neymar ở lại Madrid trong ba tuần. Cậu được bố trí tới Colegio Internacional SEK-El Castillo ở Villafranca del Castillo, một khu liên hợp nằm cách thủ đô 20 km. Đây chính là nơi những tài năng triển vọng của Madrid học tập và sinh sống. Đội bóng luôn chuẩn bị sẵn sàng đủ xe để Neymar và bố cậu có thể đi thăm thú các nơi và tìm hiểu về những tổ hợp thể thao khác của Real Madrid.
Các bài kiểm tra y tế diễn ra thuận lợi, và buổi thử chân đầu tiên của Neymar đã tạo được nhiều ấn tượng tốt với đội ngũ huấn luyện của Madrid. Jesús Gutierrez, huấn luyện viên của đội Infantil A (đội trẻ “A”), nơi tập hợp của các cầu thủ 14 tuổi, cảm thấy choáng ngợp trước tài năng của Neymar ngay từ giây phút đầu tiên: “Cậu ta sở hữu tài năng vô cùng to lớn. Cậu ấy giỏi hơn nhiều so với những cầu thủ đồng trang lứa.” Trong số những cầu thủ mà chúng ta đang nói tới có những cái tên không hề tầm thường: đó là Dani Carvajal, người đang khoác áo đội Một Real; là Pablo Sarabia, hiện đang chơi cho Getafe; có Alex Fernández, hiện ở Espanyol; và Fran Sol đang khoác áo Real Oviedo. Neymar là một ngôi sao thực sự. Gutierrez nói tiếp, “Mọi người đều đồng ý. Toàn bộ thành viên của đội huấn luyện viên thống nhất yêu cầu ký hợp đồng với cậu ấy. Ngay cả các cầu thủ cũng vậy. Thường thì khi có một cầu thủ mới gia nhập một nhóm cầu thủ đã được định hình, sẽ xảy ra tình trạng ghen ghét và cạnh tranh (đôi khi không lành mạnh). Điều đầu tiên mà các cầu thủ nói sẽ là, ‘Thằng nhóc này không hề giỏi như những gì mà người ta nói về nó.’ Nhưng lần này, các cầu thủ nói, ‘Thầy ơi, thằng nhóc này thật khó tin, quá hay’.”
Neymar đã chơi rất tốt, và ghi được rất nhiều bàn thắng trong các trận đấu tập: một vài nguồn khẳng định cậu ghi tới 27 bàn. Có vẻ như Neymar đã hòa nhập một cách dễ dàng vào tập thể mới, và cậu cảm thấy hạnh phúc khi ở Madrid. Sau này, trong một cuộc phỏng vấn với ESPN, Neymar đã nói thế này về Real: “Có vẻ như đó là một giấc mơ, nhưng Real là sự thực.” Neymar rõ ràng đã rất xúc động. Cậu được gặp những thần tượng của mình: Ronaldo “O Fenómeno”, Zinedine Zidane, Julio Baptista và Robinho.
Vào Chủ nhật, 26/3/2005, Neymar được mời tới sân Santiago Bernabéu để xem một trận đấu trong khuôn khổ Liga: Real Madrid với Deportivo La Coruña. Ngồi trong khu VIP ngay phía dưới vị trí dành cho chủ tịch của Real Madrid, Neymar chứng kiến đội bóng áo trắng giành chiến thắng dễ dàng 4-0 nhờ các bàn thắng của Hector, Ronaldo, Sergio Ramos và Julio Baptista. Vào cuối trận đấu, Júlio Gomes, phóng viên người Tây Ban Nha của kênh truyền hình TV Bandeirantes, phỏng vấn Neymar. “Em có thích trận đấu không?”, ông ta hỏi, và Neymar trả lời với một nụ cười, “Được xem Zidane và Robinho chơi bóng... làm sao mà em có thể không thấy thích thú được?” Neymar cũng nói rằng cậu thích thành phố này và muốn được gắn bó lâu dài.
Wagner Ribeiro lập tức chen vào: “Neymar tới đây là để có được cảm nhận thực tế về Madrid, để bố của cậu ấy có thể chuyển tới châu Âu, và Neymar có thể trở thành một cầu thủ lớn ở Tây Ban Nha, Anh hoặc Italia; chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cậu ấy là một tài năng thực thụ.” Phản ứng của Neymar? “Cháu chẳng biết gì cả. Hai người họ [Ribeiro và bố cậu] mới là những người biết mọi thứ. Cháu thì chỉ chơi bóng đá thôi.”
Sau một vài ngày, Real Madrid đi đến quyết định cuối cùng. Hợp đồng được thảo, các bên đều đồng ý. Hợp đồng này có thời hạn 5 năm. Trong rất nhiều những điều khoản, có một điều khoản quy định câu lạc bộ phải bảo đảm công ăn việc làm cho bố của Neymar, trả phí ra sân cho Neymar và trang trải toàn bộ chi phí học tập cho cậu và em gái của cậu. Chỉ còn thiếu chữ ký của mẹ Neymar. Bà Nadine đã có vé máy bay đi Tây Ban Nha, nhưng cuối cùng lại chọn ở lại với Rafaela. Madrid muốn sớm ký hợp đồng với Neymar để cậu có thể ra sân trong mấy trận cuối mùa. Một vài người nói rằng tân binh của Madrid đã được sắp xếp để tham gia một giải đấu sẽ diễn ra ở Barcelona sau đó ít ngày với đội Infantil A. Nhưng trong thành phần dự giải không có tên Neymar. Cậu bé đã trở lại Brazil.
Tại sao?
Đơn giản vì bản hợp đồng với Real Madrid không bao giờ được ký. Có nhiều cách giải thích không thống nhất về nguyên nhân thực sự. Neymar Pai thì nói rằng đó là vấn đề saudade, theo tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là “nỗi nhớ nhà”. Ông nói rằng mỗi ngày qua đi, “Juninho” lại buồn hơn một chút; cậu đã đánh mất trạng thái hạnh phúc tự nhiên; cậu nhớ gia đình, bạn bè, nhớ thành phố, nhớ Santos, và nhớ cả món cơm với feijoada19.
19 Món đậu hầm thịt truyền thống của Brazil - N.D.
Về cơ bản, Neymar Pai khẳng định họ trở lại bởi vì Neymar Jr đã chọn đi theo trái tim, dù từ chối một cuộc sống mới và một khoản tiền lớn là điều không hề dễ dàng. Rất nhiều người đã chỉ trích lựa chọn của Neymar: họ nói cậu bị điên khi từ chối lời đề nghị từ một trong những đội bóng danh tiếng nhất châu Âu; nhiều bình luận viên thì khẳng định Neymar đã bỏ lỡ cơ hội của cuộc đời. Nhưng Neymar Pai tin chắc rằng ông đã hành động vì những gì tốt nhất cho con trai mình. Tiền đâu thể mua được hạnh phúc, như người ta vẫn nói. Mà hạnh phúc cho gia đình da Silva thì vẫn đang ở Santos.
Tuy nhiên, thông tin từ phía Madrid thì lại không giống như thế. Người ta nói rằng khi các bên đã đạt được sự đồng thuận ở gần như mọi khoản, thì Wagner Ribeiro bất ngờ đòi thêm 60.000 euro. Bộ phận quản lý thể thao của câu lạc bộ đồng ý ngay. Số tiền này thực tế không quá lớn. Họ có thể thu xếp được. Ramon Martinez, thư ký kỹ thuật của câu lạc bộ ở thời điểm đó, thông qua đề xuất hợp đồng và yêu cầu “chốt sổ” càng sớm càng tốt. Nhưng có một vài quan chức của câu lạc bộ không đồng ý. Một trong số đó nói rằng “Chúng ta sẽ không trả thêm một xu nào cho một thằng nhóc 14 tuổi tới từ Brazil với cả bầu đoàn thê tử sau lưng.” Danh tính của kẻ đã nói không này không được tiết lộ.
Nhưng cũng phải lưu ý rằng ở thời điểm đó (tháng 3/2006) Real Madrid đang trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn liên quan tới vấn đề điều hành. Florentino Perez, chủ tịch, người khởi xướng kỷ nguyên “Galacticos” ở câu lạc bộ, từ chức vào ngày 27/2 năm đó. Ông thú nhận cảm thấy thất vọng với những cầu thủ mà ông nói rằng mình đã cưng chiều tới mức làm hư, và ông ra đi với hy vọng động lực và kết quả của câu lạc bộ sẽ có sự thay đổi. Người thế vào vị trí của Perez là Fernando Martín, một ông trùm xây dựng. Martín sẽ giữ chức chủ tịch tạm quyền cho tới khi cuộc bầu cử chủ tịch diễn ra vào tháng 6/2006. Tuy nhiên, ông Martín sau đó đã phải rời khỏi vị trí chủ tịch trước khi giai đoạn ủy trị của ông kết thúc. Vào ngày 26/4/2006, chưa đầy hai tháng sau khi được bổ nhiệm, Martín phải nhượng lại chiếc ghế của mình cho Luis Gómez-Montejano, người sẽ có nhiệm vụ điều hành quá trình bầu cử. Tóm lại, có quá nhiều bất ổn phía sau hậu trường của câu lạc bộ ở thời điểm đó. Nhưng theo những tín hiệu không rõ ràng từ phía đội ngũ quản lý của câu lạc bộ thì bản hợp đồng với Neymar đã không thể được thông qua chỉ bởi vì một khoản tiền nhỏ trị giá 60.000 euro.
Marcelo Teixeira, chủ tịch của Santos ở thời điểm đó, không đồng ý với cách giải thích đó: “Ngay khi nghe được thông tin về thương vụ với Real Madrid, chúng tôi lập tức hành động và gọi cho bố mẹ của Neymar ngay. Chúng tôi đề nghị Neymar một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, lương tăng lên, và chúng tôi cam kết chu cấp cho gia đình cậu ấy. Bố con Neymar đều muốn ở lại Brazil, và, ngay cả khi Neymar còn chưa có thành công nào với Peixe, chúng tôi đã vạch ra một kế hoạch chi tiết cho sự nghiệp của cậu ấy, cũng như những điều khoản và điều kiện chuyên nghiệp.”
Nhưng đó không phải là tất cả. Theo Teixeira, Santos đã liên hệ với luật sư Marcus Motta, người sau đó thông báo với FIFA và các cơ quan liên quan về cách Real tiếp cận Neymar Jr - bị xem là trái luật do Neymar lúc đó chưa đủ tuổi. Tóm lại, vị cựu chủ tịch này khẳng định đội bóng của ông đã chiến thắng trong cuộc chiến với Real chứ không phải Real đã rút lui chỉ vì khoản tiền 60.000 phải trả thêm.
Đó có thể là sự thật, trừ việc có một chi tiết đã bị bỏ sót. Theo Neymar Pai, ông và Wagner Ribeiro đã nói chuyện với Zito và Wanderlei Luxemburgo, người lúc đó là huấn luyện viên trưởng của Santos (và là cựu huấn luyện viên trưởng của Real Madrid). Neymar Pai và Ribeiro đã gọi điện cho Luxemburgo để nhờ ông thuyết phục chủ tịch của Santos tạo điều kiện cho Neymar. Nhưng dù sự thật là thế nào, thì khi Juninho trở lại từ Madrid, cuộc gặp gỡ giữa bố cậu, người đại diện và chủ tịch câu lạc bộ diễn ra tại Đại học Santa Cecilia ở Santos cũng đã thành công tốt đẹp.
Ở Jardim Gloria thuộc Praia Grande, Neymar Jr và bố cậu ký vào bản hợp đồng mới trước sự chứng kiến của Zito. Một triệu reais (400.000 euro) phí lót tay và mức lương 10.000 reais mỗi tháng để đổi lấy việc Neymar Jr tiếp tục gắn bó với Santos. Với ngần ấy tiền, gia đình Neymar đã đủ khả năng mua một căn hộ đối diện với sân Vila Belmiro, và họ sớm rời Praia Grande.
Đấy là “phiên bản chính thức” của vụ việc, dù vẫn chưa rõ hai bên đi đến thỏa thuận chung như thế nào.
Và câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Thực tế thì những thông tin mới vẫn không ngừng xuất hiện, tới mức, vào ngày 30/8/2007, một bài viết trên trang UOL Esporte khẳng định Neymar (lúc đó 15 tuổi) chuẩn bị ký với Real Madrid một bản hợp đồng sẽ trói chân anh ở câu lạc bộ Tây Ban Nha tới tận 2011. Giám đốc thể thao của Madrid, Emilio Butragueño, tự tin rằng hai bên có thể ký hợp đồng trong vòng một tuần.
Santos sẽ không nhận được khoản đền bù nào trong vụ chuyển nhượng này, do tất cả những gì họ có chỉ là một thỏa ước viết tay có chữ ký của Neymar, trong đó các bên cam kết sẽ ký một hợp đồng chuyên nghiệp khi Neymar tròn 16 tuổi. Wagner Ribeiro nói rằng quyết định cuối cùng thuộc về bố con Neymar, nhưng cũng không quên nhắc nhở rằng Madrid đã có sẵn một dự án dài hơi cho Neymar, giống như những dự án đã tạo nên thành công của Messi ở Barcelona và Cesc Fàbregas ở Arsenal.
Tới ngày 13/9/2007, vấn đề đã được giải quyết: Hợp đồng khai thác hình ảnh mà Neymar đã ký với Santos được gia hạn; các bên thống nhất những điều khoản cơ bản trong hợp đồng chuyên nghiệp của Neymar, và một điều khoản giải phóng trị giá tới 25 triệu đô la được chèn vào hợp đồng.
Neymar Pai bình luận trên ESPN Brasil, “Tất cả chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc khi đi đến được một thỏa thuận. Điều quan trọng là Juninho cảm thấy thoải mái và có thể chơi bóng mà không phải chịu những áp lực từ bên ngoài.”