• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Neymar - Thiên tài tranh cãi
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương 20Nghệ thuật ứng biến

Một cuộc nói chuyện với Muricy Ramalho

Kiểm tra an ninh ở lối vào được thực hiện rất nghiêm ngặt. Trước khi có thể vượt qua hai lớp cổng sắt bao quanh những tòa nhà chọc trời màu kem, bạn sẽ phải mất một lúc chờ đợi. Có đủ thời gian để quan sát nhanh con đường, nơi một đám trẻ con đang chơi bóng đá trên một sân bóng tự tạo ở rìa một favela. Khu nhà giàu và khu nhà nghèo nằm sát bên nhau, và đều chỉ cách một bước chân so với Octávio Frias de Oliveira, chiếc cầu siêu tối tân, có hình dáng như một sợi chỉ mỏng đứng tao nhã trên dòng rio Pinheiros ở São Paulo.

Sau khi kiểm tra qua điện thoại, nhân viên an ninh xác nhận, “Ông Ramalho đang ở hội trường Gourmet”.

Để tới được hội trường phải đi qua một số khu vườn. Muricy Ramalho tới và mở cánh cửa dẫn vào một căn phòng lớn với nhiều ghế trường kỷ, ghế bành, và một căn bếp kiểu Mỹ. Đồ uống có cà phê cũng của Mỹ, và nước lọc. Sau khi tất cả bày biện xong xuôi, vị huấn luyện viên đã giành 4 danh hiệu chỉ trong 2 năm ngồi xuống ở phía bên kia của chiếc bàn. Ông nói về thời điểm ông tới Santos, vào tháng 4/2011, và về Neymar.

“Trước khi tôi tới Santos, như tất cả những người đã xem cậu ấy chơi bóng, tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Nhưng khi được làm việc trực tiếp với cậu ấy, tôi nhận ra rằng cậu ấy hay hơn nhiều so với cầu thủ mà tôi từng tưởng tượng.”

“Tại sao? Bởi vì mỗi ngày tôi lại thấy cậu ấy làm những điều mà trước đây tôi chưa từng được thấy. Bản thân tôi không chơi bóng đá nhiều [Muricy Ramalho thi đấu từ năm 1973 tới 1985 cho São Paulo và sau đó là cho Puebla ở Mexico] nhưng tôi huấn luyện nhiều, và tôi đã thấy được đủ kiểu cầu thủ; thế mà Neymar vẫn có thể làm những việc tôi chưa từng thấy.”

Điều gì từ cậu ấy khiến ông ấn tượng nhất?

“Đó là khả năng làm được những việc mà không ai khác có thể làm. Suy cho cùng thì đó chính là những gì làm nên một ngôi sao: những pha xử lý bất ngờ, khả năng ứng biến, tính sáng tạo. Khi bạn chắc chắn rằng cậu ấy sẽ đi về một hướng, thì cậu ấy sẽ đi về hướng ngược lại. Đó chính là điều khiến cho Neymar trở nên đặc biệt. Hậu vệ tin chắc rằng Neymar chuẩn bị di chuyển sang bên trái, thế nhưng bằng cách nào đó, vào lúc không ai ngờ, Neymar sẽ hất quả bóng qua đầu của hậu vệ đó.”

“Cậu ấy luôn ứng biến, và không tuân theo những luật lệ đã được thiết lập trong bóng đá. Thời gian đầu, tôi theo dõi Neymar rất sát; tôi muốn biết cậu ấy có thể đi xa tới đâu. Thế rồi... mỗi ngày cậu ấy lại tạo ra một cái gì đó mới. Kết luận cuối cùng là chúng tôi vẫn chưa được chứng kiến hết tất cả những gì mà Neymar có thể làm.”

Những phẩm chất nổi trội nhất của anh ấy là gì?

“Trí tưởng tượng, cậu ấy có thể xoay xở để thoát khỏi những tình huống mà không ai tin là có thể thoát được. Một kỹ năng mà cậu ấy cần phải cải thiện là khả năng chuyền bóng, những đường chuyền một chạm rất nhanh mà Barcelona là bậc thầy. Những thống kê liên quan tới kỹ năng này của Neymar khi anh còn ở Santos là không mấy ấn tượng. Cậu ấy sẽ phạm những sai lầm ở khu vực trung tuyến. Tôi nói với Neymar rằng cậu ấy phải cải thiện kỹ năng đó, bởi nó là yếu tố mang tính nền tảng ở đội bóng mà anh sắp tới khoác áo. Khi ở sát vòng cấm thì, tôi có thể nói gì nhỉ, Neymar sẽ như cá gặp nước.”

Thế còn tệ nhất?

“Gu âm nhạc. Khi bước vào phòng thay đồ, cậu ấy sẽ bật đủ thứ nhạc, nào funk, pagode... nói chung là những thứ nhạc mà tôi không ưa nổi. Nghe như đấm vào tai. Cậu ấy bật nhạc mỗi khi ở trên xe bus trên đường tới các sân khách để thi đấu hay trước khi bước vào sân bóng. Tôi phải bảo cậu ấy giảm âm lượng hoặc tắt hẳn nhạc cả triệu lần. Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nghe. Trong phòng thay đồ, cậu ấy không ngừng nhảy nhót, nói chuyện, trêu đùa với các đồng đội. Chẳng có vẻ gì là cậu ấy chuẩn bị chơi một trận quan trọng cả. Dù là trận chung kết Libertadores hay một trận đấu ở giải vô địch, Neymar đều chơi bóng theo cách mà cậu ấy vẫn chơi trên bãi biển hay trên đường phố. Chơi bóng là phải vui. Và niềm vui của cậu ấy quả là một thứ bệnh truyền nhiễm.”

Và ông đã phải trả giá cho niềm vui này không chỉ một lần...

“Khi chúng tôi đoạt chức vô địch, đội cầu thủ cứ liên tục ném nước vào người tôi; Neymar chính là kẻ giật dây phía sau. Rồi tới hôm sinh nhật, tôi còn nhận nguyên cả một quả trứng vào mặt. Những tên đó33  không ngừng ném trứng, hoa và nước, rồi cười như ma làm. Nhưng đó là điều bình thường trong một đội bóng. Neymar là một cầu thủ rất lịch sự, nếu so với nhiều cầu thủ bây giờ.”

33Ám chỉ các cầu thủ - N.D.

Nhưng cậu ấy vẫn là một đứa trẻ?

“Đúng thế. Neymar vẫn là một đứa trẻ như những đứa trẻ khác. Neymar vẫn tới các hộp đêm, cặp kè với các cô gái và làm những điều mà những đứa trẻ khác ở độ tuổi ấy vẫn làm. Nhưng so với nhiều đứa trẻ khác, Neymar rất biết tôn trọng và lịch sự. Mỗi khi tới sân tập cậu ấy đều bắt tay và chào hỏi tất cả mọi người thuộc mọi cấp độ trong đội.”

“Neymar là người rất thân thiện. Tóc tai, quần áo và những trò đùa của Neymar khiến người ta nghĩ rằng cậu ấy có xu hướng nổi loạn. Nhưng họ đã nhầm; cậu ấy là một đứa trẻ luôn giữ được đôi chân trên mặt đất, và luôn lắng nghe những lời khuyên từ bố, các huấn luyện viên hay bác sĩ.”

“Neymar hoàn toàn tập trung trong công việc. Tôi sẽ cho anh một ví dụ. Phòng của tôi nằm ngay trong trung tâm tập luyện ở Santos. Đôi lúc tôi thức giấc vào 2 hay 3 giờ sáng và thấy xe của cậu ấy đã ở trong bãi đỗ xe rồi. Đó là vì cậu ấy vừa mới quay xong một clip quảng cáo ở São Paulo hoặc Rio, và thay vì ngủ ở nhà với bố mẹ, cậu ấy sẽ tới thẳng câu lạc bộ để có thể bắt đầu một ngày làm việc bình thường đúng giờ. Neymar sẽ ăn sáng, và sau đó tới thẳng sân tập. Chẳng ai yêu cầu cậu ấy phải làm thế, nhưng Neymar vẫn làm chỉ đơn giản vì cậu ấy là một người chuyên nghiệp.”

“Một ví dụ khác. Vào tháng 3/2013, đội tuyển Brazil chuẩn bị thi đấu ở châu Âu: đầu tiên là ở Thụy Sĩ, sau đó là ở Anh. Chúng tôi thì chuẩn bị chơi một trận thuộc giải vô địch ở nam Brazil. Làm thế nào mà Neymar vẫn về được kịp giờ để có thể chơi trận đấu đó. Trận ấy cậu ấy là người hay nhất trên sân. Neymar không giống như nhiều cầu thủ khác, không ngừng phàn nàn ‘Huấn luyện viên ơi, em bị đau ở đây, ở kia…’. Cậu ấy chẳng bao giờ nói rằng mình đang bị đau.”

Nhưng anh ấy phải chịu rất nhiều cú đá?

“Đúng thế, nhưng Neymar không bao giờ chấn thương. Đúng hơn thì cậu ấy chưa bao giờ bị một chấn thương nặng. Tại sao? Bởi vì cậu ấy rất khỏe. Ở Brazil, chúng tôi thi đấu vào Chủ nhật. Những người ra sân vào Chủ nhật sẽ không phải tập vào thứ Hai. Nhưng Neymar vẫn luôn xuất hiện, sẵn sàng lắng nghe những chỉ dẫn từ huấn luyện viên. Cậu ấy không bao giờ mệt, luôn sung sức, và những chỉ số sức khỏe của cậu ấy luôn ấn tượng nhất đội. Neymar sở hữu một sức bền ưa khí tuyệt vời34, điều không thường thấy ở các tiền đạo, do họ không cần nó nhiều như tiền vệ hay các cầu thủ chạy cánh. Tất cả những gì một tiền đạo cần là tốc độ và khả năng tăng tốc. Nhưng Neymar luôn hồi phục rất nhanh sau mỗi nỗ lực về thể chất. Neymar có thể thực hiện hàng loạt động tác liên tục mà không cần nghỉ ngơi.”

34 Người sở hữu sức bền ưa khí có thể vận động liên tục mà không thấy mệt mỏi - N.D.

Một người chuyên nghiệp có thể lực tuyệt vời, lịch sự, trách nhiệm, có tài ứng biến... Hẳn là phải có điều gì đó ngoài âm nhạc khiến ông cảm thấy lo lắng cho anh ấy?

“Điều khiến tôi lo lắng nhất là những đòi hỏi ngoài bóng đá của cậu ấy. Chúng không ngừng tăng lên và với tôi thì thế là quá nhiều. Đúng, Neymar còn trẻ và đúng, cậu ấy đã xử lý mọi việc rất ổn, nhưng sẽ tới một lúc nào đó những việc như vậy vượt quá khả năng chịu đựng và bào mòn bạn. Cậu ấy có thể làm như thế này trong bao lâu? Tôi rất hay nói với cậu ấy về điều này; tôi cũng nói với bố cậu ấy, vì hai chúng tôi có chung nỗi lo. Chúng tôi lo rằng cậu ấy sẽ bị quá tải, và rằng hình ảnh của cậu ấy đang bị khai thác quá mức.”

Nói về hình ảnh, làm thế nào mà anh ấy có thể trở thành một hiện tượng toàn cầu chỉ trong một thời gian ngắn như vậy?

“Tôi cho rằng Neymar trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng như vậy là vì cậu ấy truyền tải thông điệp hạnh phúc; cậu ấy gợi lại cho chúng ta niềm vui được chơi bóng mà mỗi đứa trẻ đều có. Neymar mang hình ảnh của một người lúc nào cũng vui vẻ, không bao giờ phàn nàn; một cậu bé biết tận hưởng bản thân cả trong lẫn ngoài sân cỏ; một người không ngần ngại và không ngừng thay đổi vẻ ngoài. Neymar mang một thông điệp đã chạm được vào trái tim của cả thế giới.”

“Khi chúng tôi tới Nhật Bản để dự Club World Cup, sự chú ý mà cậu ấy nhận được thật không thể tin nổi. Tất cả các sân bay ở Brazil mà chúng tôi tới khi đi làm khách luôn chật cứng những đứa trẻ. Đứa nào cũng muốn có kiểu tóc Mohican, đứa nào cũng muốn được giống như Neymar. Neymar ý thức được điều này; cậu ấy biết mình có trách nhiệm đối với những người hâm mộ. Neymar biết phải làm thế nào để cống hiến bản thân cho những người yêu quý mình. Cậu ấy không bao giờ do dự khi nhận được những yêu cầu ký tặng hay chụp hình cùng.”

Hãy nói về một khoảnh khắc, một trận đấu, một kỷ niệm đặc biệt của ông với Neymar!

“Khoảnh khắc liên quan tới Neymar mà tôi sẽ lưu giữ mãi trong tim không diễn ra trên sân cỏ, mà là khi cậu ấy được làm cha. Chúng tôi chuẩn bị lên đường tới Manizales, Colombia để gặp Once Caldas ở Cúp Libertadores. Tôi gặp Neymar ở thang máy, cậu ấy trông có vẻ buồn, điều mà tôi nghĩ là rất lạ. “Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi, rồi cậu ấy trả lời, ‘Không có gì ạ... Con vừa làm một điều mà lẽ ra mình không nên làm, một điều tồi tệ. Con vừa khiến một cô gái có thai’.”

“Tôi trấn an: ‘Làm cha là điều quan trọng nhất thế giới, là điều tuyệt vời nhất trên thế giới’.”

“Tôi cảm thấy hoang mang và lo lắng bởi tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế trước đây, lại ngay trước một trận đấu quan trọng.”

“Tôi tiếp tục trấn an: ‘Không có gì phải lo lắng, không có gì phải buồn cả, cậu phải hạnh phúc mới đúng.’ Neymar bắt đầu tươi tỉnh hơn và bước ra khỏi thang máy với gương mặt an nhiên hơn nhiều so với khi cậu ấy bước vào. Tôi tới thăm em bé, và gặp gỡ mẹ của em. David Lucca cũng tới ‘tham dự’ nhiều buổi tập của tôi. Điều đó với tôi rất quan trọng. Tôi cũng là bố của ba đứa trẻ. Tôi nghĩ rằng việc trở thành bố đã làm cho Neymar trưởng thành nhanh hơn.”

Hãy nói về Confederations Cup 2013: Màn trình diễn của Neymar có khiến ông ngạc nhiên?

“Không, không hề. Vài tuần trước, trước khi giải đấu diễn ra, tôi có nói chuyện với bố cậu ấy. Tôi luôn nói chuyện với bố cậu ấy mỗi khi có vấn đề gì đó xuất hiện. Lần này vấn đề là tương lai của Neymar: cậu ấy nên ở lại Santos, hay tới Barcelona hoặc Real Madrid. Neymar cần phải thực hiện bước đi tiếp theo cho cuộc đời mình, và điều đó đã khiến cậu ấy phải chịu nhiều áp lực. Neymar không thể hiện ra ngoài nhưng tôi có thể nhìn thấy. Tôi có thể thấy là cậu ấy đã không còn là chính mình.”

“Các cổ động viên thì không vòng vèo, họ nói với cậu ấy những gì mà họ nghĩ; những lời lăng mạ bởi thế không ngừng được ném xuống từ các khán đài. Nhiều tới mức Neymar bắt đầu cảm thấy không thoải mái ở Santos. Cậu ấy cũng chơi không thật sự tốt trong màu áo Brazil.”

“Một ngày trước khi có thông báo chính thức, rằng hợp đồng với Barcelona đã được chốt, cậu ấy tới sân tập và gọi tôi. Tôi có thể nhận thấy cậu ấy đã khác. ‘Có chuyện gì thế?’ Tôi hỏi. Neymar nói, ‘Xong cả rồi thầy ạ. Đêm qua con đã ký hợp đồng.’ Neymar trông hạnh phúc. Tôi trao cho cậu ấy một cái ôm, và nói rằng tôi mừng cho cậu ấy. Tôi biết điều đó quan trọng với cậu ấy như thế nào. Cậu ấy đã dỡ được một gánh nặng lớn khỏi đôi vai. Neymar đã được giải tỏa, và tôi tin rằng đấy chính là lý do cậu ấy có thể chơi bóng với phong độ mà chúng ta đã được chứng kiến ở Confederations Cup.”

Để kết thúc, hãy nói về Neymar trong hai từ!

“Neymar là một cầu thủ tuyệt vời, người khác biệt với phần còn lại. Là một huấn luyện viên, tôi nhìn vấn đề như thế này: có những cầu thủ khác biệt, cầu thủ đặc biệt, và cầu thủ giỏi. Cậu ấy thuộc nhóm đầu tiên. Ngoài ra, tôi tin rằng để một cầu thủ có thể trở nên khác biệt so với phần còn lại, cậu ấy còn phải là một người tốt. Neymar là thế. Trong 2 hoặc 3 năm nữa, cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới.”

Anh ấy có thể vượt qua Messi?

“Rất khó nói, nhưng cậu ấy sẽ vươn tới trình độ của Messi. Điều đó sẽ diễn ra từ từ và tự nhiên, như một vụ chuyển giao, điều đã xảy ra với Ronaldinho và Messi. Neymar đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận vai trò này. Những mục tiêu của cậu ấy rất rõ ràng, và cậu ấy có thể đạt được chúng. Neymar là mẫu cầu thủ luôn nghĩ rằng nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì tốt mà nếu không thì cũng chẳng sao. Cậu ấy muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới. Cậu ấy không nói ra điều đó, nhưng luôn nghĩ về nó. Tôi biết đấy là điều không thể khác. Neymar đủ cá tính để làm điều đó.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 36
  • Sau