Đ
ến giờ, tôi vẫn không hiểu sao lại có rất nhiều các bậc phụ huynh nghĩ rằng cho con học trường quốc tế là coi như đã yên tâm về mọi mặt rồi đó.
Đã có môi trường dạy dỗ ngon lành cành đào, điều kiện vật chất đẳng cấp quốc tế, con mình cũng được học những điều hay và tốt nhất, học phí đắt mà. Vậy có nghĩa là đầy đủ rồi đó!
Cũng chính vì suy nghĩ ấy nên phụ huynh phó thác hết trách nhiệm cho nhà trường.
Tôi từng tiếp xúc với một đứa trẻ có phụ huynh như vậy.
Em học trường quốc tế nhưng em ít nói, lúc nào cũng đăm đăm. Sau giờ học ở trường, em chỉ ở trong phòng với cái máy điện thoại hoặc ipad.
Ba mẹ thì lúc nào cũng tự hào về em vì cho là em rất giỏi, đơn giản vì ba mẹ suy nghĩ là cho em học toàn trường đắt tiền nhất thì chắc chắn là em phải giỏi rồi. Nhưng thực tế thì hỏi em cái gì em cũng đều ngơ ngơ, những kỹ năng, những kiến thức xã hội hoặc thậm chí những kỹ năng giao tiếp thông thường em còn không biết.
Thế nhưng với cha mẹ, điều đó không quan trọng, thực tế không quan trọng bằng việc em được học trường quốc tế. Suy nghĩ của ba mẹ em là như thế!
Có lần, một người quen hỏi em: “Sao ba mẹ không ở nhà thường với em vậy, em có buồn không?’’
Em cười hồn nhiên: “Em quen vậy rồi. Ba mẹ đi hoài nên em cũng quen rồi!”
Cái sai lầm nhất của cha mẹ em là giao phó tất cả cho nhà trường hoặc các trung tâm nổi tiếng. Cha mẹ em sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để em được học ở đó, nhưng cha mẹ không biết rằng trường học để em trưởng thành và lớn khôn chính là gia đình, không phải là các trường quốc tế như nhiều phụ huynh đã và đang nghĩ.
Đừng nghĩ rằng cứ cho con học trường tốt là đã tốt cho con. Tốt hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố lắm.
Cũng như việc đi du học, rất nhiều phụ huynh cho con đi du học, rất nhiều bạn trẻ được đi du học ở nước ngoài. Có con, cháu đi du học ở nước ngoài, đó là niềm tự hào của cha mẹ và gia tộc.
Nhưng có một sự thật: Rất nhiều du học sinh đi học về nước đều thất bại. Chuyện những cử nhân du học từ nước ngoài về nhiều như quân Nguyên chắc ít ai chia sẻ với bạn, hoặc họ chỉ làm một công việc với mức lương trung bình tạm sống qua ngày, đôi khi không đủ sống cũng chưa ai dám nói với bạn đúng không? Vì người ta chỉ nói cho bạn nghe về những người thành công vang dội, có thành tích nổi trội chứ không ai biết đâu mà kể bạn nghe về những người chưa thành công hoặc đang thất bại.
Có lẽ vậy nên không nhiều người biết được sự thật này!
Ở đây, tôi muốn ba mẹ hiểu rằng không phải cứ thảy con vào trường quốc tế hay đi du học là mặc định con sẽ thành công.
Môi trường học là yếu tố quan trọng nhưng không phải là yếu tố quyết định cho sự thành công. Để thành công, ngoài trường học, còn cần nhiều yếu tố khác cộng vào.
Để thành công, bạn phải được học và trải nghiệm, thẩm thấu, thấm thía và ý thức rất lớn về cách học - Học như thế nào để hiệu quả, có kiến thức thực tế chứ không phải học để có cái danh hiệu. Bên cạnh đó, rất cần sự định hướng đúng đắn và giáo dục từ gia đình, chứ không phải cứ đẩy con vào trường quốc tế hay ra nước ngoài học thì đứa trẻ nhất định thành công. Vì vậy, cha mẹ là nhân tố dẫn dắt rất quan trọng cho con cái chứ không phải là trường học.
Và để dẫn dắt con đi những bước đường đúng đắn thì người đầu tiên cần phải học chính là cha mẹ. Tôi cũng mong không có ông bố bà mẹ nào sau này hối hận rồi khóc than “Tui đã lo cho con đầy đủ như vậy mà con lại như vậy…” vì con mình không thành công hoặc thậm chí, không nên người. Chỉ sợ là ngay cả khi kết quả đáng buồn đó xảy ra với đứa trẻ, bố mẹ vẫn không nhận ra cái sai của mình, lại cảm thấy uất ức vì con đã phụ tấm lòng và sự chăm lo đủ đầy của ba mẹ.
Thật thương cho những đứa trẻ được giáo dục trong sự hiểu biết giới hạn của cha mẹ.
Chia sẻ câu chuyện này, mong muốn duy nhất của tôi là cha mẹ hãy dành thời gian bên cạnh và dạy dỗ, chỉ dẫn cho con nhỏ để sau này lớn lên con được hạnh phúc, thành công và cống hiến cho xã hội những giá trị thiết thực cho cuộc đời.
Đừng đẩy con vào hết tất cả các trường học danh tiếng, sẵn sàng chi tiền rồi phó thác mọi thứ cho nhà trường.