T
hi thoảng, có một vài phụ huynh chia sẻ với tôi rằng: “Bé được học ở trường quốc tế quen rồi, điều kiện vật chất mọi thứ đều có sẵn, sao ở đây không đầy đủ như ở trường quốc tế, như vậy bé không quen đâu!”
Tôi biết, suy nghĩ và mong muốn của phụ huynh lúc đó là phải có điều kiện đầy đủ hết tất cả để bé dễ học.
Nhưng tôi, là một giáo viên với trên 20 năm trong nghề, lại có cái nhìn khác.
May mắn là sau này tôi đọc được một bài chia sẻ của tỷ phú Phạm Nhật Vương, cũng có cái nhìn tương tự, nếu không chắc tôi sẽ rơi vào hội những kẻ đơn độc mất.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chia sẻ rằng: “Thật ra Tây cũng đâu có gì đáng sợ, họ giỏi khi họ sống trong một môi trường có sẵn các điều kiện tốt để học từ nhỏ đến lớn, nên nếu sau này họ ra đời làm việc mà điều kiện cũng tốt như vậy thì họ sẽ phát triển rất nhanh. Còn ngược lại, chỉ cần điều kiện khác đi một chút là họ bị lúng túng, không biết cách linh hoạt để giải quyết kịp thời. Trong thời gian họ suy nghĩ, tìm cách thì chúng ta đã có cơ hội để giải quyết xong hết mọi việc rồi. Chúng ta làm nhanh như vậy bởi chúng ta được phát triển trong môi trường khó khăn, bắt buộc làm gì chúng ta cũng phải suy nghĩ, tìm cách chứ không dễ dàng có sẵn mọi thứ như họ đang có. Vì vậy, chính cái khó đó sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội nhiều hơn Tây, chúng ta phải biết tận dụng điều đó để phát triển.”
Tôi may mắn được sống và trải nghiệm ở nhiều nước trên thế giới, nên tôi cũng đã nhìn thấy được vấn đề này khi tiếp xúc với những người dân sống ở những đất nước có điều kiện. Vì vậy, khi gặp vấn đề, họ lúng túng rất rõ ràng, trong khi tôi thấy chuyện này có gì đâu mà phải lúng túng, nó chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi. Từ đó, tôi hiểu rằng, thì ra, khó khăn không nằm ở sự việc mà nằm ở con mắt người nhìn.
Nếu bạn được học hỏi, trải nghiệm từ những khó khăn thì sau này bạn thấy việc gì cũng dễ. Còn không thì ngược lại.
Chính bản thân tôi trải nghiệm thực tế, tôi kéo valy đi vòng quanh nhiều nước trên thế giới và tôi thấy mọi việc đều thuận lợi. Đừng nghĩ tôi có nhiều tiền mới có thể đi chu du khắp mọi nơi như vậy. Thật ra, tiền của tôi cũng như của các bạn đang có thôi, thậm chí còn ít hơn các bạn đang sở hữu nữa kìa nhưng tôi có sự trải nghiệm và kỹ năng nên tôi đi đâu, làm gì cũng thấy dễ dàng.
Tôi cảm ơn những khó khăn đã từng đến với mình để tôi học được nhiều kỹ năng vượt khó.
Tôi nhớ lại câu chuyện cách đây 5 năm, tôi và một người bạn cũng khá thân đi Vũng Tàu chơi.
Trong suốt quãng đường cả đi và về, tôi nhận thấy một bài học rất rõ ràng. Tôi đi chơi trong sự thoải mái, thư giãn, vui vẻ hưởng thụ trọn vẹn chuyến nghỉ dưỡng, còn bạn tôi thì ngược lại, bởi nhìn đâu bạn tôi cũng thấy sự bất tiện nên tâm trạng lúc nào cũng thấy khó chịu.
Thật ra, những sự việc mà bạn tôi cho là “bất tiện” đó cùng đến với hai người chúng tôi. Nhưng mỗi chúng tôi lại có cách nhìn nhận vấn đề và thích nghi với nó khác nhau.
Bạn tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện, mẹ là bác sĩ, ba có một vị trí cấp cao ở ngân hàng nên từ nhỏ, bạn đã quen sống trong môi trường, điều kiện thuận lợi. Vì vậy, khi gặp điều gì không thuận lợi bạn cảm thấy rất khó chịu.
Vậy bạn có chắc là con bạn sau này lớn lên sẽ luôn gặp mọi việc thuận lợi không?
Vậy bạn có chắc là con bạn sẽ thích nghi được tốt nếu bé chưa rèn về kỹ năng vượt qua khó khăn không?
Hay bạn có nghĩ rằng, cuộc sống của con bạn sau này là những ngày khó khăn, tăm tối không?
Tất cả những điều tồi tệ này xuất phát từ đâu các anh chị phụ huynh có biết không?
Tất cả xuất phát từ cách nhìn nhận vấn đề của chúng ta.
Tôi biết phụ huynh nào chẳng yêu thương con, luôn muốn dành cho con những điều kiện tốt nhất. Nhưng nếu không biết cách giáo dục và rèn luyện đúng thì chính phụ huynh lại hại con mình mà không biết. Nếu sau này lớn lên, con bạn nhìn đâu cũng thấy toàn khó khăn thì chính là tại bạn đó.
Muốn được dễ hãy làm quen với khó. Nếu bạn làm quen được với những khó khăn thì sau này, bạn nhìn đâu cũng thấy mọi việc dễ dàng. Tôi còn chưa nói đến việc khi bạn biết cách giải quyết những cái khó thì càng giúp cho bộ não của bạn phát triển nhiều hơn vì nó được vận động liên tục.
Tôi còn chưa nói đến việc phần lớn những người thành công, giàu có và đặc biệt là rất nhiều tỷ phú trên thế giới đều có xuất phát điểm từ những gia đình đầy khó khăn nữa kìa.
Tôi còn chưa nói đến nhiều việc nữa. Nhưng thôi, cứ trải nghiệm rồi sẽ thấy. Cũng đừng chờ đến khi trải nghiệm rồi mới nhận ra vì thời gian của mỗi người đều có giới hạn, như Eleanor Roosevelt đã nói: “Hãy học hỏi từ những lỗi lầm của người khác, vì bạn không đủ thời gian để mắc phải tất cả lỗi lầm đâu.”
Cũng vì muốn giáo dục những đứa trẻ mà đôi khi tôi làm phiền lòng phụ huynh vậy đó. Tôi biết điều đó không tốt cho mình chút nào. Nhưng tôi cần nó tốt cho đứa trẻ, để sau này lớn lên, đứa trẻ sẽ thấy cuộc đời tươi đẹp biết bao khi nhìn quanh, mọi vấn đề đều là chuyện nhỏ. Một con người như vậy sẽ luôn được bình an và hạnh phúc để cảm nhận những giá trị xung quanh cuộc sống vốn dĩ đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Thế nên vấn đề, bạn ạ, chỉ là cách nhìn nhận và thái độ đối diện như thế nào thôi!
Quay lại câu chuyện phụ huynh phàn nàn vì nơi đào tạo của tôi không đầy đủ tiện nghi cho bé như trường quốc tế bé đang học, nên bé sẽ không quen.
Đó là sự cố tình của tôi, để các bé học cách tìm phương pháp tốt nhất dù ở bất kỳ môi trường nào. Hãy suy nghĩ tìm cách giải quyết nó!
Tôi muốn hỏi một số phụ huynh là doanh nhân đi học các chương trình đào tạo rằng: Có phải anh chị phải trả một cái giá rất đắt để học một chương trình mà bắt toàn phải vượt qua các chướng ngại vật đầy khó khăn, đúng không? Phải trả một mức phí rất đắt đó mọi người, rồi phải làm theo những yêu cầu đầy thử thách, gian nan, vất vả mà anh chị chưa từng làm, chỉ vì họ muốn để anh chị được trải nghiệm. Bài học chỉ có vậy thôi đó!
Thấy chưa, nhỏ không học thì lớn cũng phải học!
Mà phải đóng phí rất đắt để người ta “làm khó” mình thôi đó.
Còn nếu ai đã trải nghiệm những điều kiện, cảm giác đó rồi thì sẽ biết áp dụng vào thực tế.
Học tinh thần đương đầu với thách thức, khó khăn là vậy!
Cứ chịu khó chút đi rồi sẽ thấy mọi việc đều dễ dàng, còn nếu bạn thấy mọi việc đầy khó khăn là do bạn chưa bao giờ chịu khó. Vậy thôi!