1 giờ sáng, nam thanh niên hơn 30 tuổi từ Bắc Giang được chuyển vào cấp cứu vì tai nạn sinh hoạt (đánh nhau do mâu thuẫn). Sau khi thăm khám sơ bộ chụp chiếu xét nghiệm, kết quả báo về bệnh nhân có test nhanh HIV dương tính. Xét nghiệm chuyên sâu tiếp theo được thực hiện ngay sau đó đã chính thức xác nhận bệnh nhân có nhiễm vi rút HIV. Liên hệ người nhà để giải thích trước ca phẫu thuật cấp cứu, chỉ có người yêu bệnh nhân xuất hiện, không có thêm một người nhà thân thích.
“Người yêu em nhiễm HIV bao lâu rồi? Anh ấy đã điều trị gì chưa?” Bác sĩ hỏi.
“Dạ, em... không biết anh ấy bị HIV ạ.”
Câu trả lời làm mọi người trong phòng trực sững sờ. Một số câu hỏi tiếp theo giúp bác sĩ hiểu rằng cô gái chưa biết gì nhiều về người yêu của mình, chứ nói gì đến lai lịch sâu xa về anh ấy. Chợt bác sĩ nghĩ rộng ra một chút về cuộc sống ngoài xã hội hiện nay, phải chăng một số bạn trẻ đang yêu đương quá sớm và vội vàng, khi sự trưởng thành chín chắn cũng như hiểu biết về nhau chưa đủ nhiều. Tuổi trẻ không ai tránh khỏi phút giây non nớt, bồng bột nhưng những quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến cả tương lai, cuộc đời phía trước thì nhất quyết phải vô cùng cân nhắc và cần tìm hiểu thấu đáo. Muốn được như vậy, xin bạn trẻ hãy tìm gặp người thân, người trưởng thành đi trước cũng như đọc nhiều những cuốn sách để nhận về lời khuyên có giá trị. Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, xin đừng vùi dập nó chỉ vì những phút giây cảm xúc bồng bột.
7 giờ sáng 27/9/2018