Bác sĩ vừa mổ xong hai bệnh nhân đều còn rất trẻ bị chấn thương cột sống cổ mà bà con ta hay gọi là gãy cổ, các bạn ạ. Bệnh nhân nam 40 tuổi, bệnh nhân nữ hơn 30. Cả hai đều có đặc điểm giống nhau: Không may mắn vì bị tai nạn nhưng may mắn là đốt sống cổ trật rất nặng nhưng chân tay không liệt. Sau phẫu thuật hai ngày, cả hai đứng dậy tập đi lại, sau bốn ngày đã lên đường trở về với gia đình thân yêu.
Ngắm tổn thương trên phim, chợt bác sĩ có suy nghĩ: Cuộc sống có thật nhiều điều kỳ diệu và hãy luôn tin rằng mọi điều tốt đẹp nhất đều có thể xảy đến cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Xin mỗi người chúng ta hãy luôn tin yêu và trân quý từng khoảnh khắc được sống, phải không các bạn?
Chiều ngày 29/1/2021
Tổn thương trật đốt sống cổ rất nặng nhưng bệnh nhân không liệt
Bác sĩ “trả lại” cột sống cổ bình thường cho bệnh nhân.