Tối thứ Sáu, kết thúc một tuần làm việc dài, bác sĩ rời phòng khám để qua Long Biên dự tiệc người bạn mời, vì bệnh nhân đông nên bác sĩ đến sự kiện muộn một chút. Vừa nâng bát cơm lên có điện thoại reo, đầu dây bên kia giọng người phụ nữ vô cùng hốt hoảng, chị vừa khóc vừa xin cầu cứu bác sĩ. Hai mẹ con đi cùng đoàn từ Hà Nội vào Cửa Việt – Quảng Trị du lịch, buổi tối cả đoàn ra ngoài chơi còn hai mẹ con chị ở lại khách sạn, cháu bé đột nhiên lên cơn mê sảng, mất trí nhớ, nói linh tinh, giãy giụa đòi đi khắp nơi. Cháu không nhận biết được sự vật xung quanh, kể cả người mẹ cạnh bên. Một thân một mình nơi vùng biển xa lạ trong đêm, chị hoang mang lo lắng, không biết gọi cho ai ngoài bác sĩ. Chưa hề quen biết nhưng bác sĩ hiểu rằng, mẹ con chị đang cần sự giúp đỡ. Trao đổi nhanh với chị để loại trừ những nguy cơ bệnh lý đe dọa tính mạng cháu, rồi bác sĩ kết nối với người bạn ở thành phố Đông Hà để can thiệp giúp đỡ hai mẹ con ngay. Người bạn tuyệt vời của bác sĩ vội cho xe ô tô chạy từ Đông Hà về Cửa Việt, quãng đường khoảng 20 km (lúc này hầu như không có taxi tại Cửa Việt) để đón hai mẹ con lên bệnh viện tỉnh. Thông tin nhận được lúc gần nửa đêm từ bạn báo về, hai mẹ con đã tạm ổn định trong bệnh viện, bác sĩ phần nào yên tâm, chợp mắt. Sáng sớm hôm sau nhận tin vui từ mẹ cháu: Cháu đã ổn định, vừa xuất viện và đang trên đường trở về Hà Nội.
Buối tối sau đó hai ngày, lại một cuộc gọi từ người lạ xin nhờ giúp đỡ. Cả đoàn thanh niên từ Hà Nội vào du lịch gần Nha Trang có người bị tai nạn gãy thân đốt sống, mọi người đang chuẩn bị chuyển bệnh nhân lên máy bay về lại Hà Nội trong đêm. Chị gọi điện nhờ bác sĩ tham vấn quy trình sơ cứu vận chuyển trên máy bay cũng như xử trí khi bệnh nhân hạ cánh. Hình ảnh tổn thương cột sống được các bạn gửi online để bác sĩ xem và tiên lượng trước, theo như tổn thương trên phim chụp thì bệnh nhân cần phẫu thuật. Ekip mổ sẵn sàng, máy bay hạ cánh, bệnh nhân được chuyển thẳng vào viện. 5 giờ sáng hôm sau ca mổ tiến hành, cột sống được bác sĩ bắt vít cố định lại chắc chắn. Chiều nay bác sĩ vào thăm, nụ cười của chị đã nở trên môi…
Nửa đêm hôm qua, lại thêm người bạn bác sĩ ở Singapore gọi về nhờ giúp đỡ. Anh trai ruột của chị ấy bị ngã cao, gãy nặng thân đốt sống và đang sơ cứu trên Việt Trì. Chị thiết tha nhờ bác sĩ nhận mổ cho anh ấy. Hình ảnh phim được gửi trước về cho bác sĩ. 2 giờ sáng bệnh nhân về đến viện, 8 giờ sáng bác sĩ cho người nhà… mượn tiền tạm ứng, 9 giờ ca mổ tiến hành. Sau phẫu thuật, anh trai chị ấy đã tỉnh táo hoàn toàn, hai chân co duỗi bình thường. Và cách đây vài tiếng, bác sĩ nhận được tin nhắn cảm ơn của chị gửi về từ Singapore.
Các bạn ạ, bác sĩ nhận thấy cuộc đời thật ý nghĩa vô cùng… Ta cứ nhiệt thành trao đi yêu thương trách nhiệm, những niềm vui và năng lượng sẽ lại cứ vậy ùa về.
Hà Nội, ngày 22/8/2019