• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 136
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 136
  • Sau

Chương 2

Ở độ cao 9.000 mét trên mặt đại dương lặng sóng, David Becker khổ sở nhìn chăm chăm qua ô cửa sổ nhỏ hình ô-van của chiếc Learjet 60. Anh đã được cho hay là điện thoại trên máy bay không hoạt động và anh chẳng hề có cơ hội gọi điện thoại cho Susan.

“Mình đang làm cái khỉ gì ở đây thế này?” Anh cằn nhằn với chính bản thân. Nhưng câu trả lời thật đơn giản: Có những người mà ta không thể nói không với họ.

“Ông Becker,” loa vang lên lạo xạo. “Chúng ta sẽ tới nơi sau nửa giờ nữa.”

Becker rầu rĩ gật đầu với giọng nói vô hình. Tuyệt vời. Anh kéo tấm che cửa sổ và cố ngủ một chút. Nhưng anh chỉ có thể nghĩ về cô.