• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Series Skulduggery vui vẻ - Phần 2: Vờn lửa
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 46
  • Sau

21Bóng tối bao trùm

Đã đến lúc rồi.

Căm Hờn cảm thấy quyền năng của nó, cảm thấy ma thuật đó xuyên qua da thịt và quấn lấy ruột gan hắn. Cho dù hắn muốn, cho dù hắn có thay đổi quyết định đi chăng nữa, mọi chuyện đã quá trễ. Nó đang lôi hắn về phía trước. Ngài Kinh Tởm sao có thể bị lật đổ được với ma lực này?

Lũ Nhiễm Vật đem tấm áo giáp trải lên bàn, trong một căn phòng nhỏ nằm bên rìa nhà thờ. Chỉ từ những khởi đầu mộc mạc này thôi, Căm Hờn tự nhủ rồi mỉm cười với lòng mình.

Hắn tiến về phía chiếc bàn, đưa tay về phía trước, nhưng ngừng lại, đôi tay hắn rà soát khoảng không phía trên đôi găng tay sắt. Những ngón tay nhảy múa trong không khí, lần đến bên trên tấm giáp ngực, đến cặp ủng sắt. Vật đầu tiên trong tổng thể bộ giáp mà hắn chạm đến là tấm giáp che mặt. Hắn cầm nó lên, thật cẩn thận, giữ chặt nó, cảm thấy những thớ sắt rúng chuyển dưới cái chạm của hắn.

Bộ giáp lót hắn mặc – đen tuyền và thoạt trông vô cùng bình thường – đã được thêu dệt kỹ lưỡng để đảm bảo sự hợp nhất hoàn toàn. Hắn sẽ phải mặc bộ giáp sắt của Chúa Tể Kinh Tởm – cơ thể hắn cần phải được ngăn cách khỏi nguồn năng lượng sống bên trong nó, nguồn ma lực có thể xẻo nát da thịt hắn và nấu sôi máu trong huyết quản.

Lúc này, Bill-Ray Sanguine hẳn đã tóm được con bé Cain kia và đang mang nó đến nhà thờ. Ngài Bá Tước đã tự mình kìm hãm Chạng Vạng lại và tiêm cho hắn linh dược đó. Lột xác đồng nghĩa với việc Chạng Vạng đã làm hắn thất vọng, suýt chút nữa là làm hỏng tất cả. Nhưng Vegeous sẽ trừng phạt gã sau. Vì lúc này đây, mọi ước mơ của hắn sắp trở thành hiện thực.

Và khi Bá Tước bắt đầu khoác lên mình tấm giáp sắt, bóng tối tỏa ra từ những mối hàn như hơi nước sôi ào ạt vậy.