• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Sức mạnh của điểm dừng
  3. Trang 40

31Những cây kiếm lớn

Chúng ta là hóa thân bằng lời của Tạo hóa, được Tạo hóa sinh ra bằng cách gọi tên - tiếng gọi chứa chan điều kỳ diệu, sự hòa hợp, chân lý, tình yêu thương, sự hàn gắn. Tuy nhiên, lời thiêng liêng ấy thường bị truyền đạt sai lệch qua cách sống của ta. Một phần trong cuộc giằng co, đấu tranh với chính mình là nhằm giải phóng phần lời thiêng trong mỗi người, để chúng được chuyển tải một cách rõ ràng.

- Robert Mulholland

Có lần, Ngài Rogers đánh nhau với một cậu bé mang một cây kiếm lớn. Đó là thanh kiếm nhựa có hiệu ứng ánh sáng và âm thanh, giống như loại kiếm các nhân vật anh hùng bảo vệ trái đất dùng trong những bộ phim chiếu trên ti-vi mà mấy cậu bé rất thích. Cậu bé nọ không xem chương trình của Ngài Rogers nên khi Ngài Rogers quỳ xuống trước mặt cậu, cậu bé cầm cây kiếm lớn nhìn ông từ đầu đến chân.

Ngài Rogers đang ở trong sân vận động Penn của thành phố New York với vòng vây của đám trẻ vẫy chờ ông, nhưng lúc này ánh mắt ông kiên nhẫn nhìn cậu bé tay mang cây kiếm lớn, ông quỳ trên một chân cho đến khi cậu bé nhìn vào ông và nói: "Đây là tia chớp chết chóc".

Mẹ cậu hỏi nhắc: "Con có muốn ôm Ngài Rogers không con yêu?". Cậu bé lắc đầu. Lướt qua thanh kiếm, không để ý đến chiếc mũ anh hùng cậu đang đội, Ngài Rogers từ từ tiến lại gần, thì thầm vào tai cậu bé điều gì đó khiến cậu thay đổi ánh nhìn với ông. Đúng với kiểu của một đứa trẻ, cậu bé gật đầu.

Sau đó, có người hỏi ông đã nói gì với cậu bé.

- À, tôi chỉ biết là khi bạn thấy một cậu bé mang thứ gì đó như vậy có nghĩa là cậu ấy muốn khoe với mọi người vẻ ngoài mạnh mẽ của mình. Tôi muốn để cậu bé biết rằng bên trong cậu ấy cũng là người mạnh mẽ. Thế nên tôi đã nói: "Cháu có biết là ngay cả bên trong cháu cũng mạnh mẽ lắm không?". Có lẽ đó là điều mà cậu muốn nghe.

Từ chuyện này tôi liên hệ tới bản thân mình. Tôi biết cảm giác không cảm thấy mạnh mẽ từ bên trong là như thế nào.

Nhịp sống càng cuồng quay nhanh thì ta càng cần phải trông mạnh mẽ hơn. Để gây ấn tượng, tôi quyết định vung "kiếm" thách đấu với mọi "thứ" quanh mình. Khi nhìn thấy "thanh kiếm", họ sẽ không để ý đến con người bé nhỏ trong tôi nữa.

Chúng ta đồng hóa bản thân với những sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng (nhiều hơn) và tốc độ (hối hả). Câu cửa miệng của chúng ta là: "Thế vẫn chưa đủ" - "thế" được hiểu là mối quan hệ, công việc, hoàn cảnh, tài sản hoặc bất kỳ thứ gì.

Có tiếng thì thầm nhắc rằng tôi có sức mạnh từ nội tâm. Sức mạnh này không dựa trên những điều tôi đã làm được. Mà đó là hiện thân bằng lời của Tạo hóa, sinh ra từ lời nói của Tạo hóa.

Robert Benson viết trong cuốn Between the Dreaming and the Coming True: "Trong tiếng Do Thái, lời Chúa (God spoke) gọi là dabhar. Từ này phát nguồn trong Sáng thế Ký mô tả quá trình hình thành thế giới. Thiên Chúa phán: ‘Phải có những vầng sáng trên vòm trời’, liền có như vậy. Người phán truyền điều gì, liền có như vậy. Người gọi đến tên ai, người đó được sinh ra. Đấng Toàn năng gọi tên Jesus. Người gọi tên Robert, Fred, Annie, Sara, Cindy, Alan, Barbara… và cả tên bạn nữa".

Đấng Tạo hóa gọi tên Terry - tiếng gọi không dễ nhận ra trong thế giới ồn ào, náo nhiệt và cạnh tranh không ngừng này.

Thiên Chúa gọi. Điều này không chỉ giúp ta cảm thấy mạnh mẽ hơn, sự tồn tại của ta có ý nghĩa hơn, mà còn nhắc nhở ta cứ thoải mái là chính mình, là con người mà Tạo hóa đã khuôn hình tạo dáng. Hãy để mình được yêu thương bằng chính con người thật của mình.

Tôi thường tự hỏi: "Tôi đã sẵn sàng để được yêu bằng chính con người này của mình chưa?". Nếu câu trả lời là "Có" thì tôi sẽ không cần đến "thanh kiếm" của mình nữa.

Lời truyền cảm

Không cần phải là ai khác, cứ vẫn là chính mình trong một thế giới luôn dốc hết sức cả ngày lẫn đêm để làm cho mình trở thành ai đó khác - một cuộc đua tranh, cuộc chiến cam go nhất mà ai cũng lao vào, chẳng bao giờ ngưng lại được.

- E. E. Cummings

Thực hành tạm nghỉ

Hãy suy ngẫm về câu chuyện này và đặt mình vào cương vị của Zusia.

Có lần lãnh tụ vĩ đại Zusia của giáo phái Do Thái

Hassidic đến gặp các môn đồ. Mắt ông đỏ hoe, ngân ngấn nước và gương mặt tái xanh vì sợ hãi. "Zusia, có chuyện gì vậy?", các môn đồ hỏi.

- Hôm nọ ta nhận được thiên khải cho biết các

Thiên sứ sẽ đến để hỏi về cuộc đời ta.

Các môn đồ bối rối:

- Zusia, ngài ngoan đạo, uyên bác và khiêm tốn. Ngài đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Có câu hỏi nào về cuộc đời ngài lại khiến ngài sợ hãi đến thế?

Zusia nhìn lên trời cao:

- Ta được tiên báo trước là các thiên sứ sẽ không hỏi ta "Sao ngươi không là Moses dẫn dắt loài người thoát cảnh nô lệ?".

Các môn đồ thắc mắc:

- Vậy họ sẽ hỏi ngài điều gì?

- Họ sẽ nói với ta: "Này Zusia, chỉ có một thứ mà không sức mạnh nào trong trời đất này ngăn ngươi được. Zusia ơi Zusia, sao ngươi không là chính mình?".

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 64
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 64
  • Sau