Sao Băng rất đẹp, dù nó xuất hiện chỉ trong chớp mắt, nhưng ánh sáng rực rỡ của nó còn được mọi người ngợi khen mãi về sau. Cuộc đời cũng nên giống như sao Băng, hãy tạo ra những khoảnh khắc vĩnh hằng trong chính kiếp người ngắn ngủi này.
Trước đây, người Trung Quốc thấy sao Băng đều cho rằng đó là một điềm xấu, thậm chí còn coi đó là điềm báo cho sự ra đi của một bậc vĩ nhân, hay điềm báo về một tai họa chuẩn bị giáng xuống. Tuy nhiên, người phương Tây lại cho rằng sao Băng có thể mang đến vận may, nếu ước nguyện khi sao Băng xuất hiện thì điều ước đó có thể thành hiện thực. Ngày nay, mỗi dịp tháng 7, tháng 8, thường có rất đông người lên núi “săn” sao Băng, trầm trồ khen ngợi ánh sáng rực rỡ xé tan màn đêm tăm tối của sao Băng, đồng thời học theo người phương Tây ước nguyện dưới sao Băng, hy vọng ước nguyện này còn mãi.
Tào Tháo1 từng cảm khái về sự ngắn ngủi của kiếp người rằng: “Cuộc đời được bao nhiêu mà ngày ra đi lại quá nhiều đau khổ!” Kỳ thực, sống thọ hay không đều không quan trọng, quan trọng là sống có ý nghĩa, sống có giá trị.
1 Tào Tháo (155 - 220), là nhà chính trị, nhà quân sự, đứng đầu chính quyền nhà Ngụy thời Tam Quốc.
Giống như cây tùng, cây bách sống cả ngàn năm, khiến người đời phải ca tụng tuổi thọ của nó. Nhưng mà sự xuất hiện ngắn ngủi của sao Băng lại cũng có thể khiến cho người ta truyền tụng. Lại như hoa quỳnh nở lúc đêm đen tĩnh lặng, dù đêm nở sáng tàn nhưng mùi hương thơm ngát của nó đã khiến cho con người phải trầm trồ ngợi khen; đàn đom đóm lập lòe bay lượn trong đêm tối, dù chỉ sống mười bốn ngày ngắn ngủi cũng đủ khiến người đời hân hoan đón xem; cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa của một ngày nắng gắt, khoe ra vẻ đẹp rực rỡ trong chốc lát. Cho nên, vĩnh hằng cũng tốt, mà chớp nhoáng cũng chẳng sao, chỉ cần tốt đẹp là đủ rồi.
Con người cũng như thế, có người sống trọn cả một đời mà không để lại chút giá trị nào cho đời sau; cũng có người cuộc đời ngắn ngủi như sao Băng, nhưng lại có thể lưu lại vinh quang chói lòa khiến người khác phải nhớ mãi.
Con người sống trên đời, quyền chức, địa vị, tiếng tăm, lợi ích cũng chỉ là nhất thời. Thanh xuân tuổi trẻ cũng không thể lâu dài. Tiền của nhà đất, lúc chết cũng đều không thể mang theo. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, phải làm thế nào mới có thể khiến người đời sau mãi nhớ đến vinh quang bản thân để lại, mới là điều mà chúng ta cần hướng tới.
Tư Mã Thiên1 từng nói: “Con người ai rồi cũng sẽ chết, có cái chết nặng tựa Thái Sơn, nhưng lại có cái chết nhẹ tựa lông hồng, bởi cách chết có khác nhau vậy”. Vì thế con người sống trên đời, phải dốc lòng dốc sức quan tâm mọi người, giúp đỡ mọi người; phải phát huy tài năng và trí tuệ của bản thân nhằm cống hiến cho xã hội, mang lại lợi ích cho mọi người, như vậy mới có thể được mọi người kính trọng và tưởng nhớ.
1 Tư Mã Thiên (145 TCN - 86 TCN), là sử gia nổi tiếng nhất thời Tây Hán, tác giả bộ Sử ký.
Ngài An Tuệ1 được tôn xưng là bậc Thánh, ngài Tăng Triệu2 được tôn là bậc trí giả, thi nhân Vương Bột3 là một trong bốn nhà thơ kiệt xuất đầu thời đại nhà Đường, Hoắc Khứ Bệnh4 vị đại tướng quân của nhà Hán, Nạp Lan Tính Đức5 thời nhà Thanh được tôn là người viết Từ6 hay nhất, thiên tài âm nhạc người Áo Mozart1, v.v. họ đều là những người có đời sống vô cùng ngắn ngủi, nhưng những thành tựu rực rỡ mà họ đạt được đều khiến cho thế hệ sau ngưỡng mộ.
1 An Tuệ, tên tiếng Phạn là Sthiramati, người Nam Ấn, ngài là một trong mười Luận sư nổi tiếng nhất của Phật giáo.
2 Tăng Triệu: Ngài là Luận sư xuất sắc nhất của Trung Quốc đầu thế kỷ thứ V.
3 Vương Bột (650- 676): Ông cùng với cùng với ba nhà thơ là Dương Quýnh, Lư Chiếu Lân và Lạc Tân Vương được tôn xưng là bốn nhà thơ kiệt xuất giai đoạn đầu nhà Đường.
4 Hoắc Khứ Bệnh (140 TCN - 117 TCN) là vị tướng trẻ tuổi nhà Hán được phong chức Đại tư mã Phiêu kỵ tướng quân khi mới 22 tuổi.
5 Nạp Lan Tính Đức (1655 - 1685) là nhà thơ, cấm vệ quân có tài văn chương được tôn xưng là “Thanh sơ đệ nhất từ nhân”.
6 Từ là một thể loại thơ ca có từ cổ đại được hoàn thiện vào thời Tống, nguyên là những bài hát phổ vào thơ tuyệt cú, có âm luật riêng, nội dung bao gồm cả tư tưởng Nho, Phật, Đạo.
1 Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) là nhà soạn nhạc nổi tiếng, các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao trong các thể loại nhạc piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera.
Bởi vậy, thành tựu của một người không nằm ở việc họ sống thọ bao nhiêu, không nằm ở chỗ địa vị của họ cao bao nhiêu, cũng không nằm ở việc tiền bạc của họ nhiều bao nhiêu, mà nằm ở chỗ đức hạnh của họ lớn bao nhiêu và cống hiến cho nhân loại của họ nhiều bao nhiêu.
Thực ra, ban ngày cũng có sao Băng, nhưng sao Băng vào ban ngày thường không được người ta chú ý, chỉ có sao Băng vào ban đêm bởi có bóng tối làm nền nên ánh sáng chói lọi của nó càng nổi bật mới khiến người ta trầm trồ. Vì thế, đứng trước những khó khăn và thất bại trong cuộc sống bạn đừng nên sợ hãi, chỉ cần bạn có thể nỗ lực thì cuối cùng bạn cũng sẽ tỏa sáng trong bóng đêm.
Có người nói đời người giống như giấc mơ, có người nói đời người như giọt sương, cũng có người nói đời người như màn kịch. Thực ra, chỉ cần bạn làm được việc mang lại lợi ích cho người khác, cho đất nước, thì dù cho cuộc đời có ngắn như sao Băng, hay huyền ảo như bọt nước thì có gì là không tốt?
