Con người ai ai cũng đều ấp ủ đôi điều kỳ vọng.
Kỳ vọng, lúc nhỏ kỳ vọng bản thân là con ngoan trò giỏi, trở thành đứa trẻ được mọi người yêu thích. Đến khi trưởng thành thì kỳ vọng bản thân được tiếp nhận nền giáo dục cao cấp, có một công việc tốt, có một cuộc hôn nhân mỹ mãn, có con cái ngoan ngoãn thông minh và một gia đình êm ấm.
Kỳ vọng, nếu chỉ là kỳ vọng cho bản thân được thế này thế kia thì chưa đủ, mà còn phải kỳ vọng bản thân có thể cống hiến cho đất nước, cho nhân loại. Kỳ vọng bản thân có thể phục vụ cho cộng đồng, rộng kết thiện duyên. Kỳ vọng bản thân có thể trở thành hình mẫu đạo đức, trở thành tấm gương cho người khác và quan trọng nhất chính là kỳ vọng bản thân là một người tốt.
Đàn ông kỳ vọng bản thân sẽ là một người chồng tốt, yêu thương che chở cho vợ con. Phụ nữ kỳ vọng bản thân sẽ là một người vợ hiền, mẹ tốt, đảm đang chăm sóc gia đình. Cha mẹ kỳ vọng con mình thành đạt, làm rạng rỡ tổ tông. Quân nhân kỳ vọng bản thân tận trung với tổ quốc, quên mình chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Cấp trên kỳ vọng cấp dưới trung thành, hăng say làm việc.
Chính trị gia kỳ vọng bản thân là lãnh đạo tốt. Vận động viên kỳ vọng bản thân giành được vinh quang về cho tổ quốc. Nhà văn kỳ vọng bản thân có thể viết ra những tác phẩm để đời. Chức sắc tôn giáo kỳ vọng bản thân sẽ giải trừ được khổ nạn của chúng sinh. Nói chung, có kỳ vọng chính là có hy vọng, có kỳ vọng là sẽ tiến bộ, có kỳ vọng là sẽ thành công.
Đời người có kỳ vọng mới có tiến bộ; đời người có kỳ vọng mới có sức mạnh; đời người có kỳ vọng, ắt có thể phát triển. Nếu như một người không đặt ra kỳ vọng gì với bản thân thì ngày ngày họ đều mặc cho dòng đời xô đẩy, cuộc đời sẽ trôi đi trong vô vị, luôn sống trong mơ hồ không rõ mục tiêu phía trước.
Một số người lại đặt kỳ vọng vào bản thân quá cao, ví như bản thân ăn chẳng nên đọi nói chẳng nên lời nhưng lại kỳ vọng mình trở thành nhà hùng biện nổi tiếng; ngũ âm không đủ nhưng lại kỳ vọng bản thân trở thành ca sĩ hàng đầu; ích kỷ, lười biếng, bình thường chẳng chơi với ai lại kỳ vọng được mọi người yêu quý. Đây thật là chuyện không tưởng, chẳng khác nào yêu cầu quạ bay lên cành cây rồi biến thành phượng hoàng vậy.
Kỳ vọng, phải trên cơ sở biết rõ sở trường và năng lực của bản thân, như câu nói “trời sinh tài ta ắt có chỗ dùng”, đó là nói mỗi người phải dựa trên sở trường của mình để đặt ra kỳ vọng trong tương lai, ví dụ như người yêu âm nhạc, nhưng giọng hát lại không hay, có thể kỳ vọng bản thân sẽ trở thành một thành viên trong ban nhạc. Thích viết sách nhưng không đủ tài để trở thành một nhà văn thì có thể kỳ vọng bản thân trở thành một thủ thư, phục vụ mọi người đọc sách. Cho dù là người khuyết tật cũng có thể kỳ vọng bản thân có thể cống hiến cho xã hội.
Kỳ vọng bản thân là người từ bi; kỳ vọng bản thân là người có cống hiến; kỳ vọng bản thân là người có trí tuệ; kỳ vọng bản thân là người có trách nhiệm; kỳ vọng bản thân là người yêu nghề, chăm việc.
Con người không thể không có kỳ vọng, người có kỳ vọng thì mới biết yêu bản thân, mới biết trân trọng cuộc sống. Có kỳ vọng mới có hy vọng và mới có được năng lượng để phấn đấu. Các bạn thân mến, các bạn đã có kỳ vọng gì chưa?