• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Về quê nuôi con
  3. Trang 84

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 83
  • 84
  • 85
  • More pages
  • 94
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 83
  • 84
  • 85
  • More pages
  • 94
  • Sau

78

B

ố Thiên Thiên ăn sáng xong lại vào thành phố để đến tòa soạn hiệu đính tạp chí.

Sắp đến trưa, Thiên Thiên lại đến hỏi: “Mẹ ơi, trưa nay ăn gì ạ?”.

“Lại xào bí ngòi nhé.”

“Vâng ạ.” Một lát sau con bé lại đến hỏi: “Mẹ ơi, trộn dưa chuột thôi là được chứ ạ? Dù sao cũng chỉ có hai mẹ con mình”.

“Không được, ăn dưa chuột không no được.” “Vừa hay con cũng không đói lắm.”

“Không được, con phải xào một món.”

Con bé đi ra.

Tôi thấy con bé đi đi lại lại hết trong bếp rồi ra đến sân.

Lát sau quay vào xem đồng hồ, nói: “Đã hơn mười một giờ rồi, muộn quá rồi, không đủ thời gian nấu cơm nữa, làm thế nào bây giờ?”.

Tôi rất tức giận nói: “Thế thì trưa nay không ăn cơm nữa”.

Con bé trầm lặng một lúc rồi đi vào trong bếp.

Cũng ổn, sau đấy con bé bê lên một đĩa bí ngòi xào, một đĩa trứng xào hành.